Vì sao các tay đua “tự sát tập thể” tại chặng 5 Cúp TH?

Chặng đấu dài 155 km, xuất phát từ thủ đô Hà Nội về TP Thanh Hóa diễn biến đầy bất ngờ. Nếu 70 km đầu đường đua khá êm ả thì biến động xảy ra ngay sau khi các tay đua hoàn tất sprint 1 (đích dọc đường tính điểm áo xanh), với chiến thắng thuộc về Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7).

Cú tấn công vũ bão khiến các ứng viên áo vàng bị kẹt lại cuối đoàn.

Sau cú rút sprint, một nhóm 56 tay đua chủ động bứt phá tách tốp. Tốp cuối bị bỏ lại tuy ít VĐV hơn nhưng hội đủ các anh tài của bốn đội đua mạnh gồm Anh văn Hội Việt-Mỹ TP.HCM, Hạt Ngọc Trời An Giang, Bikelife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp.

Lần lượt Lê Ngọc Sơn (111)...

đến tay đua người Pháp Loic Desriac (36)...

cố đào thoát nhưng bất thành, cán mức đến sau tay đua thắng chặng 10 phút 45 giây.

Hầu hết trong nhóm này có các gương mặt nổi bật như Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn, Loic Desriac, Quàng Văn Cường, Sarda Javier, Mai Nguyễn Hưng, Trường Tài, Thanh Điền… đều là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu áo vàng chung cuộc.

Kết cục nhóm ứng viên cán mức đến sau tốp đầu 10 phút 45 giây, gần như bị đánh bật hỏi cuộc đua tranh giành áo vàng chung cuộc. Thế nên cơ hội ở những chặng sau sẽ được trao đến tay nhóm “ứng viên số 2” bao gồm Bùi Minh Thụy (Bikelife Đồng Nai), Nguyễn Minh Luận (Anh văn Hội Việt-Mỹ TP.HCM), Edgar Nito (Ynghua Đồng Nai) hay Nguyễn Hoàng Giang (Hạt Ngọc Trời An Giang), Ali Khademi (BVTV An Giang)…

Rõ ràng mục đích lớn nhất trong màn “tự sát thương” của Anh văn Hội Việt-Mỹ TP.HCM, bằng cách dùng mồi nhử Mai Nguyễn Hưng, Thanh Điền, Trường Tài ở lại tốp cuối nhằm triệt hạ hai quân cờ chủ lực Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) và Sarda Javier (Hạt Ngọc Trời An Giang) bước đầu đã thành công.

Về phía các đối thủ, tất cả biết rất rõ hậu quả cuộc “tự sát tập thể” sẽ như thế nào nhưng vẫn chấp nhận lao vào cuộc bởi hơn ai hết, HLV các đội có thể đang nắm những “lá bài tẩy” khác và nó sẽ được tung ra vào thời khắc quyết định (?!).

Dược Domesco Đồng Tháp tuy không muốn tham chiến nhưng với cương vị đội mạnh, họ không thể đứng ngoài ván cờ định mệnh. Tất cả vô tình tạo cơ hội không thể tốt hơn cho 12 tay đua thuộc hai êkíp Quân khu 7 và Quân đội - vốn luôn bị các đối thủ xếp hàng “chiếu dưới” dễ dàng thoát đi trên nhóm đầu.

Pha nước rút giúp Lê Văn Duẩn (1) lần thứ hai đánh bại Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Thành Tâm, đoạt chiến thắng chặng sau 3 giờ 26'39".

Tại mức đến TP Thanh Hóa, dù không giành chiến thắng trong màn so kè nước rút với anh em nhà Lê Văn Duẩn - Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Thành Tâm nhưng với vị trí thứ 6 chặng, Huỳnh Thanh Tùng vẫn bảo toàn ngôi đầu áo vàng sau năm chặng, qua đó giúp Quân khu 7 củng cố vững vàng ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng đồng đội.

Các tay đua dẫn đầu chặng 5 trên bục nhận giải thưởng.

Sau một ngày để mất áo xanh về tay Thanh Tùng, Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) trở lại tiếp quản vị trí dẫn đầu trong khi giải thưởng áo trắng của Phan Hoàng Thái đón nhận chủ nhân mới là tay đua trẻ Nguyễn Cường Khang (Minh Giang TP.HCM).

Sáng 3-4, đoàn đua thi đấu chặng 6 từ TP Thanh Hóa tiến về TP Vinh (Nghệ An) lộ trình dự kiến 137 km.

 

Video chặng 5 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm