Hình ảnh xúc động trong lễ tang cố TT Phan Văn Khải

Từ rất sớm, đông đảo học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn trên tay cầm hoa hồng trắng đứng hai bên cổng Hội trường Thống Nhất để tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Minh Quân, cậu bé nhỏ ngồi bệt xuống đất chờ xe chở linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: THANH TUYỀN

Hàng trăm người dân ngồi chờ ở góc đường Lê Duẩn-Nam Kỳ Khởi Nghĩa (trước Hội trường Thống Nhất) để tiễn ông Sáu Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân xem lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua màn hình lắp ở Công viên 30-4.

Hơn 8 giờ, mọi công tác chuẩn bị cho việc đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về Củ Chi đã hoàn tất.

Dòng xe tang rời Hội trường Thống Nhất đưa ông về Củ Chi.

Người dân hai bên đường chào tạm biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Dòng người di chuyển sau khi đoàn xe tang đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đi.

Học sinh chắp tay chào thành kính khi linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đi qua.

Ông Thuận không kìm được nước mắt khi tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Bà Chữ Thị Loan (71 tuổi) từ Phú Thọ vào TP.HCM để từ biệt bác Sáu Khải.

Cùng thời điểm này, ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, người dân lập bàn thờ đón linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải trở về quê.

Người dân Củ Chi chờ đón đoàn xe tang.

Xe đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đến nhà riêng tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi và sau đó là nghi lễ an táng.

Lời tri ân của người dân Củ Chi dành cho cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua tấm băng rôn: "Vĩnh biệt người con ưu tú của quê hương đất thép thành đồng!".

Ông Lê Bảy, cựu chiến binh ở ấp Trung, xã Tân Thông Hội, Củ Chi, cầm trên tay di ảnh cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sau lễ an táng, dòng người lặng lẽ xếp hàng dài vào thắp hương trên mộ cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm