Vụ việc xảy ra lúc 23h ngày 28/8, tại khu vực Vườn Bích Câu, bên bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt. Người gặp nạn là đôi tình nhân L.H.M (22 tuổi) và Đ.T.K.V (22 tuổi), cả hai đang là sinh viên học tại TP HCM.

Hai tên cướp bị cảnh sát bắt gọn sau khi thực hiện vụ cướp
Nhân dịp được nghỉ lễ 2/9, đôi bạn trẻ về quê nhà Đà Lạt thăm gia đình, khuya ngày 28/8, M rủ V ra bờ hồ Xuân Hương để trò chuyện. Ngồi được 1 lúc, bất ngờ 2 đối tượng lạ mặt xông đến dùng súng điện và dao nhọn kề cổ khống chế cướp chiếc xe gắn máy mang biển số 49M7 - 6931 cùng bóp tiền, điện thoại rồi tẩu thoát.
Khi xảy ra vụ việc, chị V. đã nhanh trí giấu được chiếc điện thoại nên khi 2 tên cướp chạy thoát chị liền gọi báo cho cảnh sát 113 và công an TP Đà Lạt.
Nhận được tin báo, hơn 100 chiến sĩ công an được huy động chốt chặn tất cả các ngả đường, cửa ngõ Đà Lạt để truy bắt 2 tên cướp.
Khoảng 1 giờ sau khi vụ cướp xảy ra, cơ quan công an đã bắt gọn 2 đối tượng này trên đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt.
Hồ Văn Bảy dựng lại hiện trường vụ cướp
Tại cơ quan công an, bước đầu 2 tên cướp khai tên Hồ Văn Bảy (21 tuổi), ngụ tại huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Truyết (21 tuổi), ngụ huyện Trảng Bom (Đồng Nai), là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Cách đây 2 ngày, Truyết và Bảy lên Đà Lạt thuê phòng ở khách sạn Thủy Tiên (đường 3 tháng 2, Đà Lạt) để trọ, do cần tiền tiêu xài nên 2 tên thực hiện vụ cướp.
Tang vật thu giữ ngoài chiếc xe máy của đôi tình nhân, trong túi xách của Bảy còn có 2 khẩu súng điện kết hợp bắn hơi cay, 1 con dao xếp, 1 dụng cụ mở khóa xe đa năng, 2 điện thoại di động, 2 ví đựng tiền…
Bảy khai nhận đã có tiền án 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2010. Hai súng điện Bảy mua ở TP.HCM, còn con dao mua tại Vũng Tàu trước khi lên Đà Lạt gây án.
Theo Khắc Lịch (Bee)