Ai lo cho đội tuyển?

Thông tin từ nội bộ đội tuyển cho biết các cầu thủ “quên” mang theo đồ giữ ấm, do thời tiết ở Iran trở lạnh và ăn uống không hợp khẩu vị.

Cái kiểu than thở của đội tuyển không chút lạ lùng khi nó diễn ra rất nhiều lần, qua nhiều đời HLV chứ không riêng thời của Hữu Thắng. Điệp khúc ăn ngủ không ngon và gặp nhiều khốn khổ do sân bãi, khí hậu, chủ nhà gây khó dễ,… lặp đi lặp lại trong thời buổi bóng đá chuyên nghiệp là không ổn chút nào.

Từng có giai đoạn cầu thủ lẫn HLV các đội tuyển Việt Nam mỗi lần đi sân khách là “thủ” theo thức ăn dự trữ, chủ yếu là mì gói để chống đói và chống gặp hoàn cảnh không hợp khẩu vị. Điều này lý giải cho việc hầu hết các đội bóng lâu nay thường ít chú trọng đến yếu tố dinh dưỡng trong thể thao và điều này kéo dài gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cho cầu thủ.

Thật khó hiểu đội tuyển Việt Nam lần này đá sân Iran có hẳn quan chức của VFF tiền trạm lại để thiếu thốn trang phục chống lạnh và cầu thủ ăn không ngon miệng thì đi để làm gì?

Bóng đá Việt Nam đã qua rồi thời nghiệp dư. Họ thay vì than vãn thì hãy chủ động tìm hiểu khắc phục, đừng để ảnh hưởng đến sinh hoạt, tập luyện và thi đấu của chính mình rồi lại đổ thừa tại… ông trời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm