Ajax quá ‘bén’, Tottenham quá ‘cùn’

Ngược lại thì HLV Pochettino chắc chắn cảm nhận rất rõ mình không thua thêm là may. Thế nên phút 80 ông đã phải gia cố hàng thủ để không thua thêm và chờ cơ hội lượt về có đầy đủ các chân sút ông cần.

Không Harry Kane, không Son Heung-min, Tottenham “cùn” hẳn với sơ đồ 3-4-2-1 và bài bóng bổng cho Llorente chơi không chiến không tạo ra bất ngờ. Tuy nhiên, điểm yếu khiến Tottenham hụt hơi hẳn lại chính là hàng tiền vệ đánh mất mình trước sự sung mãn của các cầu thủ Ajax.

Một lần nữa Ajax cho thấy họ xứng đáng là những người Hà Lan làm sống lại cơn lốc cam của thập niên 1970 thời Johan Cruyff hay gần hơn là thế hệ vô địch Euro 1988.

Bàn thắng duy nhất của Van de Beek cho thấy sự sắc sảo trong lối chơi đa dạng và sáng tạo của Ajax với kiểu phá việt vị rất độc và pha kết thúc cũng rất ngoạn mục.

Chắc hẳn Ajax sẽ rất tiếc cú sút bật cột của David Neres khiến họ mất cơ hội dẫn trước hai bàn để có nhiều toan tính cho lượt về. Tuy nhiên, chỉ với một bàn thắng và thế trận lấn lướt đó cũng cho thấy Ajax xứng đáng ở bán kết thay Juventus có Ronaldo.

Ajax đang đứng trước vận hội rất lớn khi lượt về đội bóng Hà Lan sẽ chơi trên sân khấu của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm