Nằm trong khu xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP.HCM, công ty Vietstar tiếp nhận và xử lý 400 tấn rác/ngày từ ngày 1.4 và tăng lên 600 tấn rác/ngày từ 1.5.2010. Nhà ở gần khu xử lý chất thải rắn này, chị H.T.B bức xúc: “Gần một tháng nay, ruồi muỗi bay khắp nơi và mùi hôi thối không chịu nổi. Kinh khủng hơn, ruồi ở đây cắn rất ngứa và đau”.
Chị B. cho biết, sau khi báo chính quyền địa phương, công ty Vietstar đã gửi cho gia đình chị một bịch thuốc diệt ruồi nhưng chị không dám sử dụng. “Sợ ruồi ăn thuốc chết rồi rơi xuống nước, cơm, canh… thì nguy hiểm cho con nhỏ”, chị B. lo lắng nói.
Theo bà Nguyễn Thị Đức, chủ tịch UBND xã Thái Mỹ, văn phòng xã cách nhà máy xử lý rác của Vietstar tới 3km nhưng vẫn nghe mùi thối. Tội nhất là trẻ con và người già. Nằm cách xã Thái Mỹ một con kênh Xáng, phía bên kia kênh là đất Long An, người dân ở đây cũng chịu cảnh tương tự. Ông Năm Thẹo bức xúc: “Có những hôm đến bữa ăn tụi tui mỗi người một chén cơm, tìm chỗ núp ăn nhanh cho qua bữa”.
Theo quan sát của chúng tôi, không ít rác sau khi đã phân loại (để chế biến phân compost) được đổ hổ lốn ngay trên khoảng đất trống mà không có bạt trải phía dưới, hay phủ lên trên. Bởi thế khi tới gần khu xử lý rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, lợm người, nhất là khi có gió lớn.
Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, ông Nguyễn Trung Việt, trưởng phòng quản lý chất thải rắn, sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM, xác nhận có tình trạng thối và bùng phát ruồi, do nhà máy của công ty Vietstar gây ra. Nguyên nhân do hệ thống đảo trộn rác của công ty đang chạy thử nghiệm và hoạt động chưa tốt. “Có thể khoảng sau một tuần nữa sẽ không còn tình trạng trên”, ông Việt nói.
Trong khi đó Vietstar vừa có văn bản khẳng định “không có bất cứ mùi hôi nào bốc ra từ nhà máy”.
