Trong bài diễn văn bóng bẩy của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung có đoạn “Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công nhận là giải đấu thuộc hệ thống giải đấu quốc tế của AFC. Điều đó thể hiện được sự uy tín của giải cũng như sự quan tâm của người hâm mộ cả nước…”.
Thế nhưng nó thể hiện một nghịch lý trong mấy mùa qua khán đài sân Mỹ Đình thường vắng teo và mùa nào cũng khổ vì khó đào đâu ra tài trợ. Từ năm 2004 đến 2007 gọi là Agribank Cup, năm sau là T&T Cup, năm sau nữa là Smartdoor Cup và năm ngoái là Sơn Hà Cup. May mà giờ chót Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đang là Chủ tịch HĐQT Eximbank đã cứu cho VFF một bàn thua trông thấy khi đứng ra “ôm” cái show khó này.
Hơn nữa, cứ nhìn vào thái độ của các khách mời cứ thò thụt như cái chợ đủ hiểu sân chơi này thế nào. Chuyện khách mời “xù” show diễn ra như cơm bữa và đến giờ chót vẫn có đội từ chối. Gần nhất ở năm 2008, một khách mời xin rút khiến giải chỉ còn ba đội đá tam giác. Năm nay thì đối tượng cần cọ xát nhất là U-23 Thái Lan và U-23 Indonesia (chủ nhà SEA Games 26) đã nhận lời rồi từ chối không chịu chơi.
Còn may mà Eximbank có chân ông phó chủ tịch VFF đứng ra “bao” cái giải Cúp TP.HCM cách đây ba tuần giờ lại dang tay giải cứu cho cái giải nằm trong hệ thống của AFC uy tín đến nỗi VFF chạy không ra tài trợ.
GIA HUY