Ảnh nude của Roman Polanski và vợ bán đấu giá

Một bức ảnh nude của đạo diễn Roman Polanski – người hiện đang tạm thời phải ở trong nhà tù Thụy Sĩ và vợ anh Sharon Tate chụp một thời gian ngắn trước khi vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra chuẩn bị được đem ra đấu giá.

Theo dự kiến, bức ảnh này sẽ được bán tại một phiên đấu giá thời gian tới và nó đang được hy vọng có thể bán với giá 10.000 đô la Mỹ - các nhà tổ chức phiên đấu giá này cho hay.


 
Bức ảnh nude này của hai vợ chồng sẽ được bán đấu giá

 Bức ảnh này được chụp bởi David Bailey vào năm 1969 chỉ vài tháng trước khi nữ diễn viên này và 4 người khác bị ám sát một cách tàn nhẫn bởi những người theo Charles Manso. Nó đã được in vào năm 1988 khi nó xuất hiện tại một triển lãm nhiếp ảnh du lịch.

“Đó là một bức ảnh quan trọng” - Laura Paterson phó chủ tịch tổ chức phiên đấu giá đồng thời là một chuyên gia trong phòng chụp hình của cặp đôi này cho hay.

“Đó chắc chắn là một sự trêu chọc với ai đó nhưng nó cũng gợi lên lòng cảm động đối với bức ảnh nude của một cặp đôi hạnh phúc” – cô bổ sung thêm. “Và Bailey đã nắm bắt được bất kì điều gì liên quan đến thời kì đó”.

Bức ảnh miêu tả chân dung của cặp vợ chồng này từ phần eo trở lên. Tate tạo dáng với ánh mắt nhìn nghiêng với cánh tay phải quàng qua vai của Polanski và Polanski thì ôm trọn Tate trong vòng tay của mình. Cả hai đều tập trung nhìn vào ống kính.

Bức ảnh này từng được phát hành trong cuốn sách của Bailey "Goodbye Baby & Amen: A Saraband for the Sixties".

Roman và vợ - Tate trong bức ản chụp những năm 60

Là một trong số gần 200 bức ảnh sẽ có mặt tại phiên đấu giá ngày 7/12 tới đây, giá dự kiến của bức ảnh này là từ 8.000-10.000 đô la Mỹ nhưng rất có thể nó có thể được trả giá cao hơn nhất là sau khi Polanski bị bắt giữ hồi tháng 9 tại Switzerland liên quan đến tội danh lạm dụng tình dục với một bé gái.

Polanski, 76 tuổi hiện đang phải ở trong nhà tù Thụy Sĩ trong thời gian chờ quyết định yêu cầu dẫn độ về Mỹ. Ông này đã bỏ trốn từ Hoa Kì vào năm 1978 trong khi đang chờ quyết định xử phạt cuối cùng về hành vi lạm dụng tình dục bé gái 13 tuổi.

Ông đã không bao giờ trở về Los Angeles nơi mà Tate đã mang thai đứa con của họ và đã bị ám sát.

Là đạo diễn nổi tiếng của các bộ phim "Rosemary's Baby" và "Chinatown" ông từng nhận được một giải Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với "The Pianist" năm 2002.

Bailey, 71 tuổi là một thợ ảnh người Anh nổi tiếng với những bức ảnh thời trang người được cho là đã truyền cảm hứng cho nhân vật được thủ vai bởi David Hemmings trong bộ phim năm 1966 "Blowup”.

Bức ảnh của ông chụp Polanski và Tate sẽ được giới thiệu tại triển lãm của Christie từ ngày 3-6/12.

 Theo 24h

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới