Arsenal thắng sốc Chelsea, Man City áp sát Top 4

Arsenal đang sa sút nghiêm trọng khi trước trận đại chiến với Chelsea, các “pháo thủ” chỉ có được vị trí thứ 15 trên BXH. Tại trận Derby thủ đô London, mặc dù được đá trên sân nhà, nhưng 90 phút tại Emirates hứa hẹn là trận đấu lành ít dữ nhiều đối với thầy trò Arteta. 

Chelsea sớm tung đòn phủ đầu, nhưng kế hoạch của thầy trò Lampard không thành công. Ảnh: EPA. 

Ngay phút thứ 9, đội khách Chelsea đã có lời cảnh báo lên khung thành của thủ môn Leno từ pha sút phạt của Mason Mount. Tiếc cho Chelsea ở pha bóng này, pha dứt điểm của chân sút người Anh lại đưa bóng đi chạm cột dọc khung thành. 

Thoát được bàn thua, Arsenal tạo nên kịch bản mà ngay cả CĐV của đội nhà cũng không ngờ đến khi có được hai bàn thắng dẫn trước, mặc dù “The Gunner” chỉ giành được quyền kiểm soát bóng chỉ 48% trong hiệp một. 

Lacazette châm ngòi cho ngày thi đấu bùng nổ của Arsenal bằng pha mở điểm trên chấm phạt đền. Ảnh: Reuters.

Với lối đá phòng ngự phản công, Arsenal có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 34 trên chấm phạt đền khi Kieran Tierney bị hậu vệ Reece James phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Lacazette dễ dàng đánh bại thủ môn Mendy để giúp Arsenal mở tỷ số cho trận đấu.

Đến phút 44, Arsenal tiếp tục gây bất ngờ cho đối thủ Chelsea khi Granit Xhaka có pha sút phạt đẹp mắt ăn bàn, giúp Arsenal khép lại hiệp một với tỷ số 2-0. 

Xhaka tạo nên siêu phẩm đá phạt phút cuối hiệp một giúp Arsenal nhân đôi cách biệt. Ảnh: PA. 

Dẫn trước hai bàn thắng, Arsenal tạo nên một thế trận từng bừng trong hiệp hai khi tiếp tục có bàn thắng thứ ba ở phút 56. Cầu thủ chạy cánh Bukayo Saka có đường tạt bóng trong vòng cấm hơi sâu, nhưng vô tình trở thành bàn thắng khi đưa bóng đi vào góc xa khung thành, giúp Arsenal xem như cầm chắc chiến thắng khi dẫn trước Chelsea 3-0. 

Bàn thắng thứ ba có phần may mắn của Arsenal khi Bukayo Saka tạt bóng đi vào lưới. Ảnh: PA. 

Cầu môn của Chelsea tiếp tục lung lay bởi những pha phản công nhanh của chủ nhà Arsenal. Phút 64 tiền đạo Martinelli có pha dứt điểm nhanh trong vòng cấm, nhưng thủ môn Mendy đã phản xạ kịp thời trong pha bóng này để cứu cho “The Blues” bàn thua. Đến phút 84 từ tình huống phạt góc, tiền vệ Elneny của Arsenal tung cú dứt điểm trái phá, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành. 

Abraham ghi bàn... bằng ngực rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho Chelsea. Ảnh: AP. 

Thua trước ba bàn, nhưng Chelsea vẫn nỗ lực thi đấu và đội bóng của HLV Lampard có được bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-3 ở phút 85. Từ tình huống căng ngang của Hudson-Odoi, tiền đạo Abraham băng vào đệm bóng cận thành, sau khi tham khảo VAR trọng tài cũng công nhận bàn thắng cho đội khách Chelsea.

Thủ môn Leno cũng để lại dấu ấn khi cản phá thành công phạt đền phút bù giờ, giúp Arsenal giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Ảnh: Reuters

Ở phút bù giờ cuối trận, Chelsea có cơ hội thứ hai để ghi bàn trên chấm phạt đền, nhưng tiền vệ Jorginho lại không thể đánh bại thủ môn Leno trong tình huống đối mặt.

Giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trên sân nhà, Arsenal có được vị trí thứ 14 trên BXH với 17 điểm. Trong khi đó trận thua này của Chelsea càng khiến thầy trò Lampard trở lại cuộc đua Top 4 khi “the blues” rơi xuống vị trí thứ 7 với 25 điểm. 

Man. City "phả hơi nóng" lên Top 4 sau khi đánh bại Newcastle với tỷ số 2-0. Ảnh: EPA. 

Ở trận đấu khác, Man. City đánh bại Newcastle với tỷ số 2-0 trên sân nhà Etihad, kết quả này giúp cho đội bóng của HLV Pep Guardiola áp sat Top 4 khi có được vị trí thứ 5 với 26 điểm, mặc dù thi đấu ít hơn các đội bóng khác một trận. 

MU cầm vàng lại để vàng rơi
MU cầm vàng lại để vàng rơi
(PLO)- Manchester United hai lần vượt lên dẫn trước nhờ hai bàn thắng của Rashford và Bruno Fernandes nhưng đội chủ nhà Leicester City vẫn đuổi kịp để kết thúc trận đấu với kết quả hòa 2-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm