Bãi đá 7 màu độc nhất Việt Nam ở Bình Thuận bị xóa sổ

Ngày 26-1, nguồn tin của chúng tôi cho biết, UBND xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đang tiến hành lập biên bản một hộ dân buôn bán ở địa phương đã tự ý ủi cát lấn chiếm mặt bằng để buôn bán, lấp luôn bãi đá 7 màu độc nhất vô nhị ở đây.

Bãi đá 7 màu tuyệt đẹp bị xâm hại. 

Được biết, khu vực mà hộ dân này tự ý ủi cát nằm dọc theo bãi đá 7 màu và đá bà khòm, địa điểm mà rất nhiều nhiếp ảnh gia trong ngoài nước đến sáng tác khi mùa rêu về.

Tuy nhiên hàng trăm tấn cát đã lấp một đoạn dài bãi đá 7 màu tuyệt đẹp, sóng biển cuốn lượng cát khổng lồ nói trên phủ khắp nơi trông xấu xí và vô cùng tồi tệ.

Con người xâm hại bãi đá. 

Bãi đá 7 màu Bình Thạnh dài hơn một cây số nằm dọc theo biển ở đây được xem là bãi đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam thế nhưng với cách quản lý tệ hại đã biến tiềm năng này trở thành nỗi ám ảnh của du khách.

Hàng quán buôn bán hỗn tạp, lộn xộn, rác thải khắp nơi còn những viên đá nhẵn thín, nhiều màu sắc thì mạnh ai nấy lấy.

Bãi đá 7 màu độc nhất Việt Nam ở Bình Thuận bị xóa sổ ảnh 4

Đá Bà Khòm trước và sau sự cố. 

Hầu hết những người dân địa phương đều bức xúc cho biết, người tự ý thuê xe máy ủi, máy xúc là ông C. “Cách nay hơn nửa tháng, ông này thuê xe ủi ngày đêm với diện tích khoảng 5.000m2 nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên khi không thấy chính quyền địa phương xuất hiện để xử lý”, một người dân cho biết.

Bãi đá 7 màu trước và sau sự cố. 

Theo UBND huyện Tuy Phong, huyện đã lập biên bản tạm giữ xe ủi và xe xúc để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm