Bữa ăn tạm của những đứa trẻ trên đường về quê tránh dịch

Những em bé theo người thân về quê bằng xe máy có nhiều độ tuổi khác nhau. Nhiều bé chỉ mới vài tháng tuổi cho đến 3-4 tuổi.... Ảnh: NGỌC LÀI

Dọc theo tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ quận Bình Tân đến địa phận giáp ranh với tỉnh Long An, nhiều gia đình về quê bằng xe máy dừng lại ven đường để nghỉ mệt. Tranh thủ nơi gầm cầu, trạm xe buýt, bóng cây… họ cho con cháu ăn tạm cháo, xúc xích, bánh ngọt, uống thêm hộp sữa.

Anh Châu Ray đang trên đường về An Giang, soạn sữa cho con trai 3 tuổi uống tạm. Ảnh: NGỌC LÀI

Bữa ăn tạm của các em đã được cha mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước hoặc của người hảo tâm dọc hành trình về quê.

Con trai của anh Ray đói nên rất chăm chú quan sát, chờ đợi cha đưa sữa. Ảnh: NGỌC LÀI

Trong khi cha mẹ lo lắng về hành trình dài phía trước, các em lại hồn nhiên ăn uống, cười đùa. Nhìn vào những đứa trẻ, nhiều cặp vợ chồng lại quệt mồ hôi, cố gắng hoàn thành con đường về quê “dài nhất” của cuộc đời họ.

Lo cho con uống sữa xong, anh Ray nhìn sang vợ đang bế đứa con gần hai tháng tuổi. Ảnh: NGỌC LÀI

Chị Nèng Don - vợ anh Châu Ray định gọi con dậy cho bú sữa nhưng đứa bé ngủ rất say. Ảnh: NGỌC LÀI

Cũng dưới gầm cầuvợ chồng anh Ray nghỉ tạm, một cặp vợ chồng khác cũng tranh thủ nghỉ ngơi, cho con ăn uống. Ảnh: NGỌC LÀI

Các bé như chim non chờ cha mẹ mớm mồi. Ảnh: NGỌC LÀI

Vợ chồng anh Võ Hoàng Phúc về quê ở TP Cần Thơ, tranh thủ cho con trai ăn cháo. Ảnh: NGỌC LÀI

Vợ anh Phúc nấu sẵn cháo, mang theo cho con trai trên đường về quê bằng xe máy. Ảnh: NGỌC LÀI

Trong khi người lớn mệt mỏi, trẻ con vẫn hồn nhiên ăn uống, cười đùa. Ảnh: NGỌC LÀI

Con gái lớn của anh Phúc tự lo cho bản thân trong khi cha mẹ đút cháo cho em. Ảnh: NGỌC LÀI

Sau bữa ăn tạm, cả nhà anh Phúc lại tiếp tục hành trình về quê tránh dịch. Ảnh: NGỌC LÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm