Rạng sáng 11-4, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Công an TP.HCM) phối hợp với Công an quận Tân Bình bất ngờ khám xét quán cà phê Hoàng Hạc (phường Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM) và tạm giữ 13 thanh niên đang tụ tập tại quán. Trong đó có Đặng Quốc Đạt (Đạt trắng, 25 tuổi, chủ quán), Lê Đình Tuấn (20 tuổi, ngụ phường 10, quận 5), Nguyễn Ngọc Huy (tự Tý, ngụ phường 12, Tân Bình), Trần Quang Vương (tự Phương, 23 tuổi, ngụ phường 15, Bình Thạnh). Bốn đối tượng này chính là những kẻ cướp đã chém người truy đuổi chúng nhằm trả thù.
Cách thức trả thù tàn bạo
Đêm 2-4, bốn đối tượng trên tới quán Đài Bắc gần Khu công nghiệp Tân Bình vừa nhậu vừa rủ đi cướp giật. Tuấn chở Vương đến đường Cộng Hòa thì thấy một phụ nữ chạy xe Attila đang nghe điện thoại di động thì liền ra tay giật điện thoại. Nghe nạn nhân tri hô, một số người dân trên đường Nhất Chi Mai liền truy đuổi theo. Lúc này, anh K., một người dân ở hẻm 662 bên đường ném thẳng chiếc xe đạp vào xe kẻ cướp. Tuấn cán phải xe đạp và loạng choạng tay lái suýt té.
Khi về quán nhậu, Tuấn, Vương kể lại cho đồng bọn việc bị dân truy đuổi. Đạt liền ra lệnh quay trở lại hẻm 622 tìm anh K. chém trả thù. Cả bốn chạy xe Nouvo 51M3-6571 và xe Wave RS 54P4-7520 cầm theo dao, mã tấu tới đoạn đường cũ nhưng không tìm được anh K. Lúc này, nhà anh Trịnh Xuân Tâm còn mở cửa, anh Tâm đang ngồi uống bia với anh Trần Văn Thanh ở cạnh bên. Cả bọn xộc thẳng vào, chém nhiều nhát chí mạng vào đầu, lưng, tay anh Tâm, rồi quay sang chém đứt gân tay phải của anh Thanh. Bọn chúng ra tay đến khi anh Tâm gục ngã mới chịu rút lui. Người nhà và hàng xóm của hai anh cũng bị chúng dọa chém. Ngay khi bị bắt, Vương khai nhận “không nhớ rõ là ai truy đuổi, chỉ muốn chém để thị uy”! Hiện anh Tâm vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện.
| |
| Công an TP.HCM khen thưởng cho Đội Cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: NGUYỄN DŨNG |
Phá án sau tám ngày đêm
Băng cướp táo tợn chém người dân tham gia bắt cướp làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận xã hội. Đây là vụ chém trả thù người bắt cướp thứ ba xảy ra trên địa bàn TP.HCM (hai vụ trước đó xảy ra tại quận 1 và quận Tân Phú, đã bắt được thủ phạm). Ban giám đốc Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) và Công an quận Tân Bình phải truy bắt bằng được chúng trong thời gian sớm nhất.
Qua tám ngày đêm đeo bám, Đội Cảnh sát đặc nhiệm của PC14 cùng Công an quận Tân Bình liên tiếp khám phá, bắt quả tang hàng chục vụ cướp giật, trộm cắp. Qua sàng lọc, các trinh sát lần ra băng cướp giật do Đạt trắng cầm đầu. Năm 2007, Đạt từ Kontum cùng tình nhân là Hồng Út đến TP.HCM thuê mặt bằng mở quán cà phê Hoàng Hạc. Đây là điểm tập kết của các đối tượng cướp giật, mại dâm, cho vay tiền góp, bảo kê, đâm thuê chém mướn, đồng thời là nơi cất giấu hung khí, tài sản sau khi gây án.
| |
| Nguyễn Ngọc Huy, Đặng Quốc Đạt, Trần Quang Vương, Lê Đình Tuấn |
| |
| Vũ khí bọn chúng sử dụng để chém các nạn nhân trả thù. Ảnh: NGUYỄN DŨNG |
Chiều qua, đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP, đã thưởng “nóng” năm triệu đồng cho tập thể Đội Cảnh sát đặc nhiệm của PC14. Ông Minh chỉ đạo cơ quan điều tra khởi tố bốn đối tượng trên về tội giết người và cướp giật tài sản. Chín đối tượng còn lại cũng có tên tuổi trong giới giang hồ như Hiệp gà, Tuấn đen, Sáu già, Đăng beo, Hồng Út... bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến băng cướp Đạt trắng.
Cùng ngày, đại diện Quận ủy, HĐND và UBND quận Tân Bình cũng tặng giấy khen kèm tiền thưởng 15 triệu đồng cho hai đơn vị đã phá được vụ án trên.
NG.DŨNG - TR.DUNG