|
|
| Các đối tượng Hoa, Thắm và Hùng trên xe đặc chủng vào trại tạm giam chờ xét xử án điểm |
Vờ yêu… rồi bán
Đầu tháng 2-2009, chị Nguyễn Thị S, SN 1991, ở huyện Chương Mỹ tình cờ quen biết một phụ nữ tên thường gọi là Thắm, nhà ở quận Hà Đông. Sau vài lần qua lại, chị S thấy Thắm tỏ ra quan tâm đến mình nên rất quý người bạn mới quen này. Giữa tháng 2-2009, Thắm dẫn một người đàn ông khá điển trai tự xưng tên là Hùng, em của Thắm, đến giới thiệu cho S làm quen. Sau đó, Hùng đã và muốn đặt vấn đề quan hệ tình cảm. Thấy chị S tỏ vẻ chấp nhận, Thắm và Hùng đã rủ chị S đi chơi ở Chùa Hương và bảo chị S rủ thêm bạn đi cho vui. Chị S đã nhận lời và rủ chị Lê Thị L, SN 1992, cùng đi. Thay vì đưa chị S và chị L đi chùa Hương, Thắm và Hùng đã đưa họ sang bến xe Gia Lâm, lên ôtô khách đi Lạng Sơn. Thấy hành trình chuyến đi bị thay đổi, chị S hỏi thì được Hùng trả lời lên Lạng Sơn có nhiều chùa đẹp và thiêng lắm. Lạng Sơn còn có cả khu chợ biên giới với nhiều hàng hóa vừa đẹp vừa rẻ.
Sẩm tối hôm đó, chị S và chị L được Hùng và Thắm đưa từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) sang Pò Chài (Bằng Tường - Trung Quốc) bằng đường tiểu ngạch, rồi đưa vào một nhà nghỉ. Tại đây, chị S mới biết đã bị Hùng vờ yêu để lừa bán sang Trung Quốc cho các đối tượng chủ chứa mại dâm.
Rủ đi kiếm chồng… rồi bán
Sau khi bị Hùng và Thắm bán cho bọn “buôn người” ở Trung Quốc, ngày 19-2-2009, chị S lợi dụng sơ hở của chủ chứa mại dâm ở Pò Chài (Bằng Tường - Trung Quốc), trốn được về Việt Nam. 5 tháng sau, chị L cũng tìm cách thoát được vòng kiểm soát của bọn “buôn người” và trở về quê hương trong tâm trạng phẫn uất đến tột cùng. Hai nạn nhân của Hùng và Thắm đã tố cáo hành vi phạm tội của chúng tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội. Ngày
4-5-2010, các trinh sát Đội Chống tội phạm mua bán người (Đội 12), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội (PC 45) đã điều tra, bắt được đối tượng Thắm tại khu vực xã Cao Viên, huyện Thanh Oai. Thắm khai đã cùng với Hùng và Ngô Thị Hoa, ở quận Hà Đông thực hiện nhiều vụ lừa gạt các cô gái ở những vùng nông thôn, để bán sang Trung Quốc. Thắm đã cùng đồng bọn dụ dỗ, lừa gạt các cô gái trẻ ở nông thôn đem bán cho bọn “buôn người” xuyên quốc gia, để lấy tiền đánh bạc. Ngay sau khi bắt được Thắm, các trinh sát Đội 12, Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đã tổ chức truy bắt Nguyễn Văn Hùng tại khu vực huyện Phú Xuyên và Ngô Thị Hoa tại khu vực Đồng Mai, quận Hà Đông.
Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra được biết, Hùng, Thắm, Hoa còn lợi dụng sự nhẹ dạ của chị Nguyễn Ngọc T, SN 1988, ở huyện Chương Mỹ để dụ dỗ, lừa gạt đem bán sang Trung Quốc bằng cách rủ chị T đi kiếm chồng ngoại quốc, để được hưởng cuộc sống giàu sang. Vụ án này xảy ra vào giữa tháng 1-2010. Khi sang đến Trung Quốc, chị T bị Thắm bán cho một phụ nữ Việt Nam, hiện làm chủ chứa mại dâm ở Pò Chài (Trung Quốc) lấy 8 triệu đồng. Sau khi bị chủ chứa hành hạ và ép bán dâm nhiều lần cho khách, đến tháng 4-2010, chị T đã tìm cách trốn được vào một đồn Công an Trung Quốc và được Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu, đưa về quê. Đáng thương thay, sau khi về Việt Nam đoàn tụ với gia đình, chị T đã mắc bệnh tâm thần phân liệt vì nỗi ám ảnh từ những lần bị chủ chứa hành hạ, ép bán dâm.
Ngoài những vụ án nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội còn làm rõ Hùng, Thắm và Hoa đã dụ dỗ, lừa gạt chị Chu Thị T, SN 1988, ở quận Hà Đông bán sang Trung Quốc bằng thủ đoạn hứa hẹn đưa chị T lên biên giới làm ăn với mức thu nhập cao. Sau khi lên Lạng Sơn, chị Chu Thị T bị nhóm tội phạm này bán sang Trung Quốc lấy 14,3 triệu đồng. Sau đó, chị T bị bọn chủ chứa mại dâm ở Trung Quốc ép làm gái mại dâm và hành hạ rất dã man. Đến ngày 19-4-2009, chị T đã trốn được về Việt Nam. Căn cứ vào những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của Ngô Thị Hoa, Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Văn Hùng, ngày 22-6-2010, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đưa vụ án ra trước toà để xét xử điểm, nhằm răn đe những kẻ có dã tâm dùng con người làm món hàng mua bán, hòng kiếm tiền bất chính.
Theo Hà Trang (ANTĐ)
