Chiều 19/8, anh Trần Văn Hai, bảo vệ Trường mẫu giáo Trăng Non, phường 7, TP Bạc Liêu phát hiện 1 con chim lạ hình giống cú mèo sà đậu phía sau hoa viên của trường.
Chim lạ nghi là đại bàng núi.
Anh Hai tìm cách áp sát lại gần và lấy thùng nhựa chụp được con chim lạ này.
Qua khảo sát thì có thể đây là loại chim đại bàng núi thuộc loại quý hiếm vì có mào dựng trên chóp đầu trông rất lạ mắt. Chim nặng gần 2kg và 2 cánh xòe dài gần 0,5m.
Có người trả 10 triệu đồng mua con chim này nhưng anh Hai không bán.
Một số người chơi chim ngã giá mua lại con chim này 2 triệu đồng nhưng anh Hai từ chối không bán mà để làm chim cảnh nuôi chơi.
Con chim có hình dáng rất mạnh mẽ.
Hiện con chim này rất háo ăn lòng heo và rất mạnh mẽ.
Theo Trung Thảo (Bee)
"Lạ"? Người dân Việt Nam tàn sát động vật hoang dã đến mức gần tiệt chủng hàng loạt. Để đến bây giờ thì đến nỗi con chim thuộc họ đại bàng mà còn cho là chim lạ thì không còn gì để nói.
Nếu không nhận biết được động vật hoang dã, thì tôi khuyên mọi người nên xem nhiều hơn nữa những chương trình thế giới động vật để còn biết nhận dạng thế nào.
Thật hài hước vì riết rồi cái gì đối với người dân Việt Nam cũng đều lạ, vì những động vật này cũng có thời tồn tại ở Việt Nam, nhưng do bị tàn sát dã man mà cuối cùng thì cũng phải tìm nơi nương náu khác.
Có lẽ rồi đây thế hệ con cháu chúng ta lại thấy con tê giác là động vật lạ mà không biết nó là con gì (vì con cuối cùng cũng đã bị giết hại mất rồi).
Người dân Việt Nam rồi sẽ chỉ còn biết con mèo, con chó, con heo, con gà, con bò mà thôi. Còn những con khác sẽ tồn tại trong tiềm thức, và có khi đến thế hệ nào đó nó lại trở thành động vật trong tưởng tượng chăng?
Chúng ta nên bảo vệ những loài chim lạ và quý như vậy.