Bé gái 12 tuổi hiến nội tạng, cứu sống 5 người

Cô bé Karis May Darling qua đời vào tháng 4 năm nay sau khi bị nhiễm Streptococcus A và phát triển thành bệnh viêm màng não.

Gia đình cô bé tuy rất đau buồn nhưng vẫn quyết định hiến tim, gan, thận và tuyến tụy của Karis vì họ biết rằng cô bé tốt bụng cũng đồng ý với quyết định này.

Cha của Karis – ông John Darling chia sẻ: “Karis rất thích giúp đỡ mọi người. Không có gì làm con bé vui hơn việc này”.

“Con bé đã giúp 5 gia đình khác không phải trải qua nỗi đau mất người thân. Nếu biết được nó sẽ rất tự hào về việc này”.

Tim của Karis được hiến tặng cho một cô bé tuổi thiếu niên có nhóm máu hiếm phù hợp với nhóm máu của Karis. Một phần gan của cô bé được dùng để cứu một bé gái sơ sinh và phần còn lại để cứu một bé trai. Một bé gái khác đã được sử dụng một quả thận của Karis. Một người đàn ông đã chạy thận 10 năm được hiến tặng quả thận còn lại và tuyến tụy của cô bé.

Ông Darling cho biết: “Chúng tôi được thông báo rằng tất cả các cuộc phẫu thuật cấy ghép đều thành công”.

“Hầu như tất cả bệnh nhân đều đã ra viện và quay trở lại cuộc sống bình thường nhờ Karis”.

Cha Karis tự hào nói thêm: “Đó là những gì Karis muốn. Karis là một cô gái bé nhỏ có trái tim nhân hậu, và chúng tôi sẽ luôn tự hào về con bé”.

Theo Ngô Nguyễn (Bee.net, Dailymail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm