Bệnh viện dã chiến tại Bình Dương ‘ế’, một số giải thể

Đến ngày 12-10, hàng chục khu điều trị COVID-19 tại Bình Dương có rất nhiều giường trống, một số khu đã giải thể vì không có bệnh nhân.

Trước đây 1 tháng, Bệnh viện dã chiến Thới Hòa đông nghẹt bệnh nhân, nhưng giờ đang trống khoảng 17.000 giường. Ảnh: LA

Theo báo cáo của Sở y tế tỉnh này, trong ngày 11-10 chỉ ghi nhận 446 ca nhiễm mới, nhưng có đến 2.381 (tổng số 211.467) bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện, 18 trong tổng số 2.199 người tử vong .

Cũng theo báo cáo này, chỉ còn khoảng gần 14.000 bệnh nhân đang điều trị tại 42 khu điều trị COVID-19 (hơn 61.000 giường) tại Bình Dương.

Trong 42 khu điều trị (tầng 1 có 30 khu, tầng 2 có 10 khu và tầng 3 có 2 khu) đã có 3 khu điều trị thuộc tầng 1 giải thể. Các khu còn lại, số giường bệnh đều trống rất lớn, chỉ còn một số ít bệnh nhân đang điều trị. Ngoài ra, còn một số khu điều trị hiện không còn bệnh nhân.

Tại Bệnh viện dã chiến số 2 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát), khu điều trị COVID-19 tầng 1 lớn nhất tỉnh Bình Dương, với tổng số hơn 20.000 giường, thì nay chỉ đang điều trị cho hơn 3.000 bệnh nhân, số giường trống gần 17.000.

Còn tại khu điều trị ở Trung tâm y tế TP Thuận An (thuộc tầng 2), là địa phương có số ca nhiễm lớn nhất tỉnh Bình Dương, cũng chỉ còn 149 bệnh nhân trong tổng số 500 giường bệnh, có 351 giường trống.

Ở tầng 1 Bệnh viện hồi sức Quốc tế Becamex (khu điều trị cho bệnh nhân nặng, nguy kịch) cũng chỉ còn điều trị cho 169 bệnh nhân trên tổng số 482 giường bệnh.

Như vậy, sau hơn 10 ngày Bình Dương trở lại cuộc sống bình thường mới, số ca nhiễm đã giảm xuống thấp chưa từng có trong vài tháng qua.

Tuy Bình Dương đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, nhưng lãnh đạo tỉnh đang lo ngại vì vẫn còn tiềm ẩn rủi ro cao. Nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh thì nguy cơ bùng phát trở lại rất lớn.

Một tín hiệu khả quan khác là độ phủ của vaccine ở Bình Dương đã khá rộng. Hầu hết người dân Bình Dương đã tiêm mũi 1, tỉnh đang gấp rút triển khai tiêm mũi 2.

Bác sĩ tuyến đầu thương nhớ TP.HCM
Bác sĩ tuyến đầu thương nhớ TP.HCM
(PLO)- Khi cuộc chiến chống COVID-19 tại TP.HCM chuyển biến tích cực, mọi thứ đang dần trở về bình thường, những đoàn nhân viên y tế phía Bắc thở phào nhẹ nhõm, rút quân để về với gia đình cùng nhiều cảm xúc khó phai...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm