Bị chém vào mặt vì không cho tương ớt

Bị cáo Tiên là nhân viên bảo vệ cho Công ty Hà Đô. Người bị hại là ông Trần Văn Xuyên, bán bánh mì ngay trước cổng công ty. Hàng ngày, ông Xuyên thường vào xin nước của công ty để sử dụng, còn Tiên hay xin tương ớt của ông Xuyên để ăn. Khi quản lý công ty phát hiện việc ông Xuyên lấy nước đã nhắc nhở Tiên. Sau đó Tiên không có ông Xuyên lấy nước nữa. Hòn bấc ném đi thì hòn chì ném lại, khi Tiên xin tương ớt để ăn, ông Xuyên cũng không cho và nói “muốn ăn thì đi mua mà ăn”. Từ đó hai bên mâu thuẫn, có lần xô xát vơ ông Xuyên đã dùng ca nhựa táng vào mặt Tiên.

Ngày 17-1-2014, thấy ông Xuyên đang ngồi chờ vợ ở chợ Phạm Văn Hai, Tiên liền vào chợ mua một dao Thái Lan dài 30 cm, mang khẩu trang, đội mũ bảo hiểm rồi bất ngờ lao đến chém liên tiếp 3 nhát vào mặt và tay trái của ông Xuyên, gây thương tích 25%.

Tại tòa, Tiên thành khẩn khai báo, tỏ ra hối lỗi. Tiên là bộ đội mới xuất ngũ, chưa có tiền án tiền sự. Nạn nhân chỉ yêu cầu bồi thường 10 triệu đồng nhưng gia đình Tiên đã bồi thường 20 triệu. Nạn nhận đã cũng đã có đơn bãi nại cho Tiên.

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm