Bi kịch cha giết con trai rồi treo cổ tự tử

Phát hiện nam giới chết trong tư thế treo cổKhông được đi chúc mừng 20/11, nam sinh treo cổ tự tửVụ việc đau lòng trên xảy ra tại gia đình anh Võ Văn Thuận (41 tuổi), ngụ tại thôn Tân Phú, xã EaNuôl, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vào 20/12 vừa qua.

Vào thời điểm trên, anh Trần Văn Tuấn (34 tuổi) trên đường đi đánh cá về đã ghé qua nhà anh Thuận chơi. Khi đến nhà, anh Tuấn thấy cửa khép hờ nhưng gọi thì không thấy cha con anh Thuận ra đón như mọi khi. Như có linh tính một điều gì đó chẳng lành, anh Tuấn đẩy cửa bước vào nhà thì tá hỏa phát hiện anh Thuận đã chết trong tư thế treo cổ tự tử. Con trai anh Thuận là cháu Võ Văn Hiệp (8 tuổi) nằm bất động trên giường.

Anh Tuấn lay gọi nhưng không thấy cháu dậy, sờ chân, tay của cháu Hiệp thấy còn ấm, anh Tuấn liền gọi hàng xóm đưa cháu đi cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trước khi quyết định giết con và treo cổ tự tử, anh Thuận đã viết thư để lại cho gia đình, vợ con và nói rõ lý do giết cháu Hiệp, để cháu theo Thuận cho đỡ khổ.

Được biết, Võ Văn Thuận thường xuyên uống rượu, vợ đã bỏ nhà ra đi. Câu chuyện đau lòng xảy ra vào khoảng 6h 30 ngày 20/12/2013, tại Thôn Tân Phú, xã EaNuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Khắc Lịch (Kiến thức)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm