Ngày 24/8, các chiến sĩ thuộc Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã bắt quả tang Lê Văn Xuyến (19 tuổi, quê Thanh Hóa, sinh viên của trường Cao đẳng Giao thông vận tải III) để điều tra làm rõ hành vi "tống tiền".
Giả làm thầy bói
Theo điều tra của Công an quận Bình Tân, chị H (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) quen với tên Xuyến qua nhiều lần gặp gỡ y tại phòng trọ của một người bạn gái. Những lần trò chuyện, Xuyến khoe là biết xem bói và am hiểu "ma thuật". Xuyến phán với chị H rằng: H rất được cha thương nhưng cũng buồn vì chuyện gia đình, rằng ở quê Quảng Ngãi có xác của một người cô họ mất đã lâu, nay cô giận gia đình không cúng nên mang hạn đến.
Ngoài ra còn một người chú đi bộ đội mất tích ở miền Tây. Xuyến dọa H phải đi mua thuốc giải hạn để trừ hạn. Thấy "thầy" phán đúng như hoàn cảnh của mình, H bảo gia đình gửi tiền vào để mua thuốc của Xuyến. Hôm sau Xuyến đưa cho H một bịch màu trắng có vị đắng lạ.
Cuối năm 2009, nghe Xuyến nói người chú mất tích ở Miền Tây muốn gặp và nói chuyện với H, H rất sợ và hỏi Xuyến gặp bằng cách nào. Thấy con mồi đã hoảng hốt, gã sinh viên chở thẳng H vào nhà nghỉ H.L đối diện bến xe miền Tây, thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân. Tại đây y hù dọa: "Chú nói, muốn tiếp tục nói chuyện thì phải quan hệ tình dục trước". Cả tin, H đã trao thân cho gã sinh viên này.
Đến khoảng tháng 3/2010, thấy bố ngoài quê bị bệnh nên H lại nhờ Xuyến "phán". Lúc này Xuyến bảo, gia đình muốn giải hạn thì phải gửi tiền cho y ít nhất 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng để mua thuốc. H làm theo.
Đến kỳ nghỉ hè, khi H lên đường về quê, Xuyến lại nhắn tin bảo rằng: "Ông chú muốn ban lộc cho gia đình, hôm nào đi gặp ông chú để hậu tạ". Khi H quay lại TP HCM để học tiếp thì tên Xuyến tiếp tục gạ gẫm quan hệ tình dục và tổng tiền.