Bóng đá Khánh Hòa chết non

Hôm qua (10-12), cơ quan chủ quản Khánh Việt tuyên bố chuyển giao CLB Khánh Hòa cho Hải Phòng, chấm dứt 36 năm tồn tại.

Bóng đá Khánh Hòa tiền thân là Phú Khánh, khai sinh năm 1976 và mãi cho đến năm 1989 tách tỉnh (gồm Phú Yên) mới lấy tên là CLB Khánh Hòa.

Có hai lý do dẫn đến cuộc chia ly bởi Khánh Việt là công ty nhà nước buộc phải tái cấu trúc (không đầu tư dàn trải) trong khi địa bàn tỉnh Khánh Hòa không có doanh nghiệp nào đủ sức “ôm” đội.

Hôm qua, sau cuộc họp với Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Anh, rất nhiều cầu thủ đã chia sẻ với chúng tôi phải chấp nhận quyết định của cơ quan chủ quản. HLV Hoàng Anh Tuấn tâm sự: “Bản thân tôi sau khi ở tuyển quốc gia trở về nghe thông tin qua báo chí vẫn biết là phải phục tùng nhưng mấy ngày qua vẫn không thể nào tiêu hóa nổi cảm giác buồn bực và hụt hẫng. Đã đành cái nghiệp huấn luyện hay cầu thủ dấn thân vào bóng đá chuyên nghiệp thì phải chấp nhận thay đổi. Tôi xuất thân từ cái nôi bóng đá Khánh Hòa từ thời cầu thủ đến hành nghề huấn luyện viên nên tôi thấm thía nhất nỗi đau khi người ta xóa sổ một đội bóng sao nhanh và dễ quá!”.

Bóng đá Khánh Hòa chết non ảnh 1

Tuổi 36, bóng đá Khánh Hòa bị khai tử và chuyển hộ khẩu sang Hải Phòng. Ảnh: XUÂN HUY

Tiền vệ Tấn Tài khi đứng trước bước ngoặt buồn lịch sử này không khỏi ngậm ngùi: “Đời cầu thủ chịu cảnh xa nhà quá dễ dàng nhưng tôi chỉ đau khi bóng đá Khánh Hòa đã “chết” ở cái tuổi 36. Tôi và đồng đội giống như thân phận làm thuê, ông chủ quyết sao thì chịu vậy. Chúng tôi chỉ buồn khi người ta khai tử cho một cái tên đã thành truyền thống mà không biết đến bao giờ mới hồi sinh”.

Theo quy định, một đội bóng chuyển giao phải bảo đảm có ít nhất 14 cầu thủ đã chơi ở V-League gần nhất. Vì thế, ngoài ban huấn luyện còn có Tấn Tài, Văn Phong, Thanh Tuấn, Hoàng Tuấn, Văn Học, Tấn Đạt, Văn Phú, Văn Tân, Justice, Văn Thuận, Hữu Phát, Ngọc Điểu, Hữu Chương, Ngọc Hùng. Tất cả đều được cơ quan chủ quản mới Hải Phòng giữ nguyên chế độ, tiền lương. HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò có trách nhiệm thực hiện thời hạn hợp đồng còn lại với đơn vị mới Hải Phòng, ít nhất một năm, nhiều nhất như Tấn Tài ba năm. Riêng những cầu thủ không thuộc diện chuyển giao vẫn ở lại Nha Trang tập luyện và nhận lương cho đến hết tháng 3-2013 rồi tự do tìm bến đỗ mới.

Ôi! Giá trị truyền thống

Tiền thân là Phú Khánh, bóng đá Khánh Hòa từng đi vào lịch sử với những cái tên nổi đình nổi đám trong đội tuyển miền Trung và đội tuyển quốc gia như Dương Quang Hổ, Trần Hải, Nhất Thống rồi sang các thế hệ sau như Hữu Đang, Hoàng Anh Tuấn, Đặng Đạo…

Bóng đá Khánh Hòa gắn với cái tên ông Chín Lộc từng là giám đốc Sở TDTT và là người rất tâm huyết với bóng đá Khánh Hòa. Thời ông Chín Lộc, bóng đá Khánh Hòa rất nghèo tiền nhưng vẫn cố siết tay nhau mỗi mùa lại vượt qua chính mình và được phong là “vua trụ hạng”.

Mất mát một cái tên truyền thống như Khánh Hòa một lần nữa lại cho thấy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thiếu bền vững bởi giá trị truyền thống bị xem nhẹ qua các cuộc mua bán. Bên cạnh đó, một địa phương lớn lại để “rơi” một đội bóng và cái tên truyền thống là nỗi đau của bóng đá Việt Nam.

NGUYỄN NGUYÊN

G.HUY - N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm