Brazil bị thủng lưới, Ecuador lách qua khe cửa hẹp

Trước lượt trận này, Brazil đã chắc chắn có ngôi đầu bảng với ba trận toàn thắng. Dẫu không quá mặn mà về điểm số thế nhưng Selecao cũng không muốn bị cắt đứt chuỗi trận thăng hoa của mình. Trong khi đó, các cầu thủ Ecuador xác định đây là trận đấu sinh tử, vì nếu không có điểm thì khả năng cao họ phải chia tay giải đấu.

90 phút mang tính chất thủ tục với Brazil nên không quá bất ngờ khi chủ nhà ra sân với phần lớn các cầu thủ dự bị, mỗi tuyến chỉ để lại một cái tên thường xuyên thi đấu để ổn định đội hình như Marquinhos, Fabinho, hay Roberto Firmino trên hàng công.

Eder Militao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn cho Brazil. Ảnh: CGI.

Ecuador tận dụng thời cơ này đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu trận đấu. Đội trưởng Enner Valencia là người chơi nổi bật nhất với liên tiếp hai pha hãm thành nguy hiểm nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

Đang mải mê tấn công tìm bàn mở tỉ số, thế nhưng Brazil mới là những người làm được điều đó trước. Pha bật cao đánh đầu đẳng cấp của Eder Militao đưa các vũ công Samba vượt lên ở phút thứ 37 của trận đấu. Bàn thắng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng của các cầu thủ Ecuador.

Không nản chí, các cầu thủ Ecuador vùng lên tấn công mạnh mẽ hơn. Họ không tỏ ra run sợ trước bàn thua mà tiếp tục gây sức ép lên khung thành đối thủ. Rất nhiều tình huống bóng bổng được tạo ra từ hàng tiền vệ và một trong số đó đã đem lại quả ngọt. Phút 53, sau pha bóng lộn xộn từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng lọt qua một rừng các cầu thủ hai đội và đến chân Angel Mina, ngôi sao số một của Ecuador tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Alison Becker, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Chân sút Angel Mina sút thủng lưới chủ nhà để giúp Ecuador có suất đi tiếp. Ảnh: CGI.

Có bàn thắng quý như vàng, các cầu thủ Ecuador co cụm về sân nhà phòng ngự hòng bảo toàn tỉ số. Vì với kết quả này, họ đang là người hưởng lợi khi Peru đang dẫn trước Venezuela và 1 điểm đủ cho Ecuador đi tiếp.

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng những phút cuối, đặc biệt là với các cổ động viên của Ecuador. Mỗi cú sút của các cầu thủ Brazil đều khiến họ phải thót tim. Nỗi lo lắng qua đi khi trọng tài chính nổi tiếng còi mãn cuộc. Ecuador vỡ òa trong cảm xúc bởi họ chính thức sẽ góp mặt ở tứ kết với thành tích đội đứng thứ 4 bảng B.

Trái ngược với niềm vui của Ecuador là nỗi buồn bị loại của Venezuela, khi họ cũng đã chiến đấu rất ngoan cường và khiến Peru rất vất vả mới có thể dành chiến thắng. Trận thua 0-1 này là 90 phút cuối cùng của Venezuela tại giải năm nay. Họ vừa đá vừa nối mạng để biết ở trận đấu cùng giờ, đối thủ trực tiếp cho tấm vé thứ 4 là Ecuador đã dành 1 điểm đầy quả cảm trước đội đầu bảng Brazil.

Bảng B chính thức khép lại với bốn cái tên sẽ bước vào vòng tứ kết lần lượt là Brazil (10 điểm), Peru (7 điểm), Colombia (4 điểm), và cuối cùng là Ecuador (3 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm