Bữa tiệc Giáng sinh đặc biệt dành cho bệnh nhi

(PLO)- Bữa tiệc Giáng sinh yêu thương được Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phối hợp tổ chức nhằm xoa dịu nỗi đau trong quá trình điều trị của các bệnh nhi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay 23-12, BV Ung bướu TP.HCM phối hợp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình Giáng sinh yêu thương cho bệnh nhi tại cơ sở khám, chữa bệnh này.

Chương trình Giáng sinh yêu thương cho bệnh nhi. Ảnh: TRẦN MINH

Chương trình Giáng sinh yêu thương cho bệnh nhi. Ảnh: TRẦN MINH

ThS Nguyễn Hồng Diễm, Trưởng phòng Công tác xã hội chia sẻ: “Giáng sinh là dịp mọi người vui chơi sum họp. Tuy nhiên các bệnh nhi vì hoàn cảnh khó khăn, phải chiến đấu với bệnh tật nên không thể vui chơi ngoài phố như các cháu thiếu nhi khác. Vì thế BV muốn làm một điều gì đó giúp xoa dịu nỗi đau trong quá trình điều trị của các bé".

Bà Nguyễn Hồng Diễm, Trưởng phòng Công tác xã hội tặng quà cho bệnh nhi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Nguyễn Hồng Diễm, Trưởng phòng Công tác xã hội tặng quà cho bệnh nhi. Ảnh:

THẢO PHƯƠNG

Chương trình vui đêm giáng sinh vừa dành cho bệnh nhi và cho tất cả những bệnh nhân, thân nhân không được về nhà đêm giáng sinh. Tất cả đều được cùng nhau chia sẻ những phút giây vui vẻ quý giá.

Theo chị Diễm, Giáng sinh yêu thương lần này mang đến 200 phần quà cho bệnh nhi. Mỗi phần quà tổn giá trị 500.000 đồng gồm một bao lì xì 300.000 đồng và những món quà ý nghĩa.

Ca sĩ và các ban nhạc như Ricky Star, Xesi, Love Life cũng tham gia chương trình đầy ý nghĩa này, mang lại niềm vui tươi lạc quan cho bệnh nhi và thân nhân.

Các ca sĩ đến biểu diễn miễn phí. Ảnh: TRẦN MINH

Các ca sĩ đến biểu diễn miễn phí. Ảnh: TRẦN MINH

Giữa sân khấu náo nhiệt của bữa tiệc giáng sinh đặc biệt, bé Lê Huỳnh Đông, 3 tuổi, đang vui chơi cùng bạn bè. Mẹ của bé là chị Huỳnh Thị Như cho biết, chị đưa con từ Cà Mau lên BV Ung bướu chữa bệnh.

Bé Đông bị u nguyên bào thần kinh, theo đuổi hoá trị tại đây đã ba năm. Những khi con ở nhà, vì sức khỏe con yếu nên ít được đưa đi chơi. Bốn ngày nay bé nhập viện vì đến kỳ vào thuốc, chích bạch cầu và truyền kháng sinh. Hiện con bớt sốt nên chị cho bé xuống sân BV tham gia chương trình.

Bé Lê Huỳnh Đông vui vẻ nhận quà giáng sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Bé Lê Huỳnh Đông vui vẻ nhận quà giáng sinh. Ảnh: TRẦN MINH

“Con vừa được tháo dây truyền kháng sinh là đòi xuống sân BV chơi Noel. Mấy hôm nay con nằm rên đau, giờ được dẫn đi chơi nên rất vui, quên hết...

BV tổ chức đêm giáng sinh cho các bé, là người mẹ tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Con không những được vui chơi mà còn nhận được nhiều quà” - chị Như xúc động tâm sự và muốn gửi lời cảm ơn đến BV cùng nhà tài trợ chương trình đã giúp các bé có mùa giáng sinh ấm áp.

Anh Nguyễn Anh Tâm đưa con đến tham gia chương trình. Ảnh: TRẦN MINH

Anh Nguyễn Anh Tâm đưa con đến tham gia chương trình. Ảnh: TRẦN MINH

Anh Nguyễn Anh Tâm cũng vậy, đang chăm con trai 3 tuổi Nguyễn Lê Phúc Thịnh điều trị bệnh u nguyên bào thần kinh một tháng nay.

“Những dịp giáng sinh tôi rất ít dẫn con đi chơi vì trên Đà Lạt rất lạnh. Nay ở BV được tặng quà, tôi rất vui. Thiệt tình, có đi xuống Sài Gòn mới biết ở đây có nhiều tấm lòng tốt. Con tôi mắc bệnh ngặt nghèo, được BV tạo sân chơi đỡ buồn là điều rất hạnh phúc. Được vui chơi, gặp nhiều bạn bè, các con sẽ quên đi cơn đau” - anh Tâm bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm