Cả nhà tử vong khi đi khám bệnh

Ngày 14-6, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khiến năm người tử vong, trong đó có bốn người trong một gia đình.

Dùng máy cắt sắt đưa nạn nhân ra ngoài

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ 15 sáng 14-6 trên quốc lộ 22. Theo đó, xe đầu kéo 52C-847.80 do tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) điều khiển theo hướng từ TP.HCM về Tây Ninh, khi đến cổng chào Tây Ninh (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) thì bất ngờ mất lái, lao sang làn đường theo hướng ngược lại. Cùng lúc ô tô bốn chỗ 51F-370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh) lái chạy tới.

Hình ảnh tại camera an ninh của bãi tập kết vật liệu xây dựng gần hiện trường thể hiện khi phát hiện xe container lao về phía mình với tốc độ cao, ông Diệp đã đánh lái cho ô tô sang phải vào bãi tập kết vật liệu xây dựng để tránh. Tuy nhiên, xe container vẫn lao đến tông chiếc xe bốn chỗ văng tới khu vực bồn hoa bên lề đường…

Do chạy với tốc độ cao, xe container còn va trúng hai cột điện khiến hệ thống điện toàn khu vực bị ngắt. Vụ va chạm khủng khiếp đã khiến bốn người trong một gia đình và tài xế tử vong.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. CSGT sau đó phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt phân luồng, xử lý hiện trường. Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt sắt để phá xe, đưa năm thi thể ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến toàn bộ năm người trong xe bốn chỗ tử vong.

Chiếc xe bốn chỗ biến dạng sau tai nạn. Ảnh: N.Tân

Hai tiếng nổ liền nhau

Sau khi thi thể năm nạn nhân được đưa về nhà xác, nơi xảy ra tai nạn vẫn còn nhiều người với khuôn mặt thất thần ở lại. Ai cũng bàng hoàng với sự việc kinh hoàng vừa xảy ra, có người không kìm được nỗi xót xa, nhắc đi nhắc lại câu nói: “Trời ơi trời! Cả gia đình đã đi rồi”.

Ông Võ Hồng Đức (52 tuổi, nhà gần cổng chào Tây Ninh) cho biết khi chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng, ông gần như ngất xỉu. “Có tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe container dường như bể bánh, lao thẳng vào ô tô bốn chỗ. Chiếc xe này bị cuốn đi, va vào bê tông chắn bồn hoa tạo thành tiếng nổ thứ hai. Một người dân khác khi được hỏi thêm đã từ chối trả lời, ông giải thích rằng những hình ảnh đã quá khủng khiếp và mình không muốn nhắc lại.

Được biết hai giờ sau vụ tai nạn, người thân của tài xế Nguyễn Văn Diệp đã có mặt, trong số đó một người phụ nữ ngồi sụp xuống giữa đám đông, hai tay run rẩy nắm chặt lấy nhau như cố gắng chế ngự cảm xúc nhưng rồi không gượng được, bà ngã vào người bên cạnh. Người đỡ bà nói rằng họ đều là con cháu của ông Diệp.

Người nhà ông Diệp cho hay ông Diệp chạy ô tô thuê cho người khác. Ông có hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề lái xe, hiện đang sống với người vợ thứ hai khi người vợ đầu đã chết cách đây nhiều năm. Buổi sáng, ông Diệp chở gia đình bốn người lên Sài Gòn sớm để khám bệnh thì tất cả đều gặp nạn thảm thương…

Lấn làn gây tai nạn

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Trung điều khiển ô tô đầu kéo lấn làn. Các nạn nhân bị tử vong ngoài tài xế Diệp thì có vợ chồng anh Trần Ngọc Hải, chị Nguyễn Ngọc Thúy, con là Trần Ngọc Hải My (chín tuổi), bà Nguyễn Thị Trợ (89 tuổi, mẹ vợ của anh Hải). Cả gia đình cùng ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm