Ca sĩ Ái Vân: Sau ca trù sẽ là... điện ảnh

Ra đi là để trở về

Năm 1998, sau 8 năm rời xa quê hương, ca sĩ Ái Vân đã có cuộc “trở về” quê hương. Mong muốn trong lần trở về này của chị là được gặp lại gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cũng trong lần đó Ái Vân đã không có cuộc biểu diễn nào trước công chúng. Mãi đến năm 2002 chị mới quyết định tái ngộ khán giả Việt Nam bằng một số chương trình nghệ thuật lớn. “Lần trở về thứ 2 này tôi đã khóc vì thực sự xúc động.

Đúng 16 năm tôi lại được đứng trên sân khấu với các bạn đồng nghiệp là Quang Thọ, Mạnh Hà, Vũ Dậu, Lệ Quyên. Tôi đã cảm nhận được tình cảm yêu mến của công chúng, bạn bè và người thân dành cho mình, thực sự điều đó đã làm tôi thấy ấm lòng”, Ái Vân bộc bạch với chúng tôi về những chuyến “đi-về”.

Chính âm nhạc, sân khấu và tình cảm của khán giả đã khiến chị vượt qua bệnh tật, phục hồi nhanh chóng (Ảnh: Vietnamnet).
Chính âm nhạc, sân khấu và tình cảm của khán giả đã khiến chị vượt qua bệnh tật, phục hồi nhanh chóng (Ảnh: Vietnamnet).

Nhắc lại những thời khắc khó khăn nhất khi phải sống tha hương, nơi đất khách quê người, trong lúc chị đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nữ ca sĩ này đã không cầm được dòng nước mắt. Khi được hỏi về lý do sự ra đi lúc đó, Ái Vân vẫn đau đáu trong mình một niềm sâu kín. Chị chỉ nhẹ nhàng nói: “Thời gian sẽ trả lời tất cả và sự thật sẽ mãi là sự thật. Tôi sẽ nói về sự thật ấy cho những người luôn quan tâm đến tôi nhưng không phải thời điểm này. Bởi nếu bây giờ nói ra tôi e sẽ làm ảnh hưởng đến không ít những người quanh tôi, điều đó thực sự tôi không muốn”.

Trong những ngày tháng gian khó đó, một người phụ nữ mảnh mai ấy đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn mà có lúc tưởng chừng không thể vực dậy được. Tuy nhiên bên cạnh tình cảm thân thương của gia đình và bạn bè thì chính âm nhạc, sân khấu và tình cảm của khán giả đã khiến chị phục hồi nhanh chóng. Âm nhạc đã thực sự trở thành nguồn động viên khích lệ lớn nhất để chị có thể quên đi những sụp đổ trong tinh thần, sống lạc quan hơn trước bệnh tật.

Chị nhớ lại: “Lần ấy chỉ sau khi mổ căn bệnh ung thư quái ác 10 ngày tôi đã bước ra sân khấu để biểu diễn phục vụ 10 ngàn khán giả. Mặc dù bên mình vẫn chưa cắt hết chỉ mổ, vẫn còn những ống dẫn y tế và trên đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc do truyền hoá chất nhưng tôi vẫn hát và hát một cách say sưa. Tôi biết ơn nghệ thuật vì đã trở thành vật cứu cánh để tôi quên đi đau đớn và tôi tự hào vì đã bước đến với khán giả bằng chính trái tim yêu đời, yêu ca hát của mình”.

Gia đình là người bạn cứu cánh trong cuộc đời

Nhắc đến người bạn đời hiện nay, Ái Vân luôn tỏ ra hãnh diện vì có được người chồng cũng yêu ca hát, luôn yêu thương và tôn trọng mình. Hai người đã gặp nhau trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của Hội Việt kiều yêu nước. Chồng chị lúc đó cũng là một trong những ca sĩ của Hội. Trong các buổi sinh hoạt đó, hai người đã cùng nhau hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”; “Hà Nội niềm tin yêu hi vọng”... để nguôi bớt nỗi nhớ nhà của những người con xa xứ. Đặc biệt, anh còn là một “fan” giọng hát của chị nên họ đã đến với nhau bằng sự đồng cảm, gần gũi và chân thành.

Mong ước lớn nhất bây giờ của Ái Vân là được trở lại với điện ảnh.
Mong ước lớn nhất bây giờ của Ái Vân là được trở lại với điện ảnh.

Một điều khiến chị cảm thấy hãnh diện là 2 người con ngoan ngoãn, học giỏi và rất thích về thăm Việt Nam. Chị cũng cho biết cô con gái nhỏ luôn ôm ấp dự định sẽ tham gia vào một đoàn về Việt Nam để làm từ thiện và dạy ngoại ngữ cho các bạn trẻ trong nước.

Những ngày không bận “sô” diễn, Ái Vân lại trở về với trọng trách và niềm vui của người phụ nữ trong gia đình. Chị vẫn tự mình đi chợ, nấu cơm và đưa đón con đi học. Cuối tuần cùng gia đình đi mua sắm. Với chị, gia đình luôn người bạn cứu cánh giúp chị vượt qua những khó khăn để khẳng định mình.

Giờ đây với nữ ca sĩ Ái Vân, ca hát không còn là nhu cầu cấp bách như xưa, mà nó mang lại niềm vui trong cuộc sống. Bởi thế, mong muốn lớn nhất của chị hiện nay, khi không còn hát bằng khả năng và sức lực của mình thì sẽ mở một không gian riêng phục hồi nghệ thuật ca trù... thu hút khách du lịch đến thưởng thức và có cơ hội để tìm hiểu thêm về văn hoá truyền thống của người Việt Nam.

Một ước mơ cho đến thời điểm này mà Ái Vân luôn mong mỏi sẽ trở thành hiện thực là được trở lại với điện ảnh. “Bây giờ tôi đã có thời gian và nếu có vai diễn ưng ý tôi sẽ nhận lời ngay”, ca sĩ Ái Vân thổ lộ.

THANH HÒA - (Theo Tổ quốc)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm