Ca sĩ Tùng Dương cho biết tháng 4 này, anh trở lại với một ca khúc mới mang tên Lời nói dối của cha – một bản nhạc chất chứa tâm tư người cha gửi đến con, được kỳ vọng sẽ lay động hàng triệu trái tim.
Ca khúc là sáng tác của Đông Thiên Đức, phối khí bởi nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng với điểm nhấn là phần cello sâu lắng kết hợp cùng dàn dây cao trào ở cuối bài, đẩy cảm xúc lên cao, lột tả trọn vẹn sự mãnh liệt của tình phụ tử.
Tùng Dương chia sẻ: “Vài năm gần đây, Đông Thiên Đức thường viết về tình yêu đôi lứa. Nhưng với Lời nói dối của cha, cậu ấy tin tôi là người có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát. Tôi đã làm bố, Đức cũng vậy – điểm chung là đều dành trọn vẹn tình yêu và trách nhiệm cho các con".
Sau Một vòng Việt Nam, đây là ca khúc thứ hai Đông Thiên Đức “đo ni đóng giày” dành riêng cho Tùng Dương. Ngay từ khi nhận được bản demo, Tùng Dương đã xúc động sâu sắc:
“Có lẽ khi đã làm bố, tôi mới thấm thía sứ mệnh của một người đàn ông trụ cột. Bố tôi từng đi Nga hàng chục năm, trước khi đi chỉ dặn một câu mà tôi nhớ mãi: Bố mẹ bôn ba cũng chỉ để lo cho tương lai của con.
Ngày ấy chưa có email hay điện thoại, bố tôi thường viết thư tay về. Mỗi lần đọc, tôi đều khóc. Lúc nhỏ tôi không hiểu, giờ lớn rồi mới thấm và thương bố mẹ hơn bao giờ hết” - ca sĩ Tùng Dương tâm sự.
Chính câu chuyện xúc động ấy đã được Tùng Dương kể lại với Đông Thiên Đức trong một buổi gặp gỡ. Là người nhạy cảm và yêu mến đàn anh, chỉ trong thời gian ngắn, Đức đã hoàn thành ca khúc như một món quà tinh thần đặc biệt gửi tới Tùng Dương.
Nhạc sĩ chia sẻ: “Tôi viết bài này cho Tùng Dương vì tin rằng anh sẽ xé toang những cảm xúc ẩn giấu trong từng lời ca, giai điệu”.
Trả lời câu hỏi liệu Lời nói dối của cha có trở thành hit quốc dân như Một vòng Việt Nam, Đông Thiên Đức chỉ mỉm cười: “Mỗi ca khúc có số mệnh riêng. Nếu bài hát đủ hay và chạm, nó sẽ tự tìm được đường đến với trái tim khán giả".
Với Đông Thiên Đức, Tùng Dương là sự lựa chọn hoàn hảo – một người đàn ông từng trải, sâu sắc, đầy cảm xúc. Giọng hát của anh luôn chứa đựng sự mãnh liệt, nồng nàn, vừa thênh thang từng trải, vừa cháy bỏng, khao khát yêu thương.
Cuộc sống gia đình hạnh phúc hiện tại cũng giúp Tùng Dương thêm cân bằng và vững vàng. Anh không ngần ngại chia sẻ về tổ ấm với vợ – Giang Phạm và hai người con là bé Voi (9 tuổi) và bé Sóc – cậu con trai mà vợ chồng anh nhận nuôi vào năm ngoái.
“Sóc là duyên lành mà ông trời ban tặng. Nhờ một người bạn trong nhóm thiện nguyện, chúng tôi biết hoàn cảnh của con và quyết định nhận nuôi. Bé Voi có em cũng ra dáng người anh hơn hẳn. Với tôi, con là con, dù là con riêng hay con nuôi. Điều đó thiêng liêng và ý nghĩa vô cùng".
Dù bận rộn với lịch diễn dày đặc, Tùng Dương vẫn luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm. Anh thừa nhận chính vai trò làm cha đã khiến mình thay đổi, trở nên sâu sắc và trưởng thành hơn rất nhiều.
Tùng Dương sinh năm 1983, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, là giọng hát nội lực với phong cách âm nhạc độc đáo. Anh từng ra 7 album riêng, tổ chức 12 liveshow, giành nhiều giải thưởng uy tín: Bài hát yêu thích, Bài hát Việt, Cống Hiến, Mai Vàng…
Đông Thiên Đức sinh năm 1987, là nhạc sĩ nổi tiếng tạo “hit” với các ca khúc nổi tiếng: Một vòng Việt Nam, Ngày mai người ta lấy chồng, Ai chung tình được mãi, Sao cũng được, Phố hoa lệ, Khoá biệt ly…