Cái chết ‘thứ Sáu ngày 13’ và hành trình tìm công lý của cặp con gái song sinh

(PLO)- Nhờ vào podcast mang tên "Thị trấn nhỏ bị bỏ quên", cặp song sinh ở Mỹ đã thuyết phục các công tố viên mở lại cuộc điều tra về cái chết của người cha của họ 35 năm về trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10-1989, ông Jimmie Wade Martin đã đi đến một quán rượu ở địa phương ở quê nhà Bonna Terre, bang Missouri (Mỹ) và bị sát hại. Thi thể của ông được phát hiện nằm trên một con phố gần đó vào rạng sáng hôm sau.

Nhân viên điều tra khi đó nói rằng nạn nhân đã bị một cú đánh chí mạng vào đầu trong một cuộc ẩu đả bên ngoài quán rượu. Đòn đánh khiến hộp sọ của ông Martin bị vỡ, theo đài CNN.

Lúc này, hai cô con gái sinh đôi của ông là Angela Williams và Andrea Lynn mới 11 tuổi. Năm 2007, cặp song sinh tròn 29 tuổi - cùng độ tuổi với cha họ khi ông qua đời. “Đó là lúc tôi nhận ra cha chúng tôi chết trẻ đến nhường nào” - bà Lynn nói với tờ CNN. Kể từ ấy, hai cô bắt đầu công cuộc tìm kiếm công lý nhằm đưa hung thủ ra ánh sáng.

gia đình cặp song sinh.jpg
Gia đình của cặp song sinh, chụp vào những năm 1970 - 1980. Ảnh: Angela Williams/CNN

Thứ sáu ngày 13 định mệnh

Ông Martin bị sát hại đúng vào thứ sáu ngày 13. Kể từ đó, cặp song sinh tin rằng đó là sự xui xẻo và ngày càng trở nên mê tín về ngày định mệnh này.

Sau khi người cha bị sát hại, cặp song sinh đã đến các sạp báo địa phương để đọc về cái chết của cha họ nhiều tuần liền. Ở Bonna Terre hiếm khi xảy ra giết người, nên sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm của nhiều tờ báo.

Một người đàn ông liên quan cái chết của ông Martin đã bị bắt vào 1989 nhưng sau đó được thả tự do khi các cáo buộc bị hủy bỏ chỉ vài ngày trước phiên tòa. Nhiều năm sau, nghi phạm của vụ án vẫn chưa bị bắt, nhiều nhân chứng đã qua đời, trong khi những người khác chuyển đi khỏi địa phương. Vụ án đi vào dĩ vãng.

“Kinh thánh của Jamie”

Cặp song sinh đã liên hệ với chính quyền địa phương về việc mở lại vụ án nhưng không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào. Cuối năm 2020, cặp song sinh, cùng với hai người họ hàng ra mắt podcast mang tên “Small Town Forgotten” (Thị trấn nhỏ bị bỏ quên) kể về tất cả thông tin mà họ thu thập được về vụ người cha bị sát hại, với mong muốn tìm ra chân tướng cho vụ việc năm đó.

Với kết quả khám nghiệm tử thi và các báo cáo của cảnh sát về vụ án, cặp song sinh đã tập hợp thành tập hồ sơ, đặt tên là “Kinh thánh của Jimmie” và kêu gọi tất cả người dân địa phương liên hệ với họ nếu như có thông tin liên quan.

Trong nỗ lực tìm kiếm công lý cho người cha, cặp song sinh đã liên hệ với nghi phạm ban đầu bị bắt vào năm 1989 qua mạng xã hội Facebook và yêu cầu được gặp người này. CNN không thể tiết lộ danh tính người đàn ông này vì các cáo buộc chống lại ông ta đã bị hủy bỏ.

Mặc dù hầu hết các tài liệu trong vụ án đã được niêm phong vì đây là một vụ giết người chưa được giải quyết, nhưng người đàn ông trên đã cung cấp cho cặp song sinh nhiều tài liệu quan trọng.

Nhờ vào sự giúp đỡ này, cặp song sinh đã dần dần tái hiện những khoảnh khắc cuối cùng của cha họ. Theo đó, cuộc ẩu đả đã bắt đầu trong quán rượu và sau đó lan ra bên ngoài quán rượu.

Nghi phạm ban đầu là một người ngoại tỉnh đến thăm người thân ở Bonna Terre vào thời điểm xảy ra vụ việc. Người này nói với cặp song sinh rằng ông đã nhìn thấy một cuộc ẩu đả và đã lấy một cây gỗ gần đó để cố gắng ngăn chặn mọi người đánh nhau và vô tình đánh trúng một người không rõ danh tính. Sau đó, ông nói đã báo cáo vụ việc với cảnh sát và thú nhận rằng ông đã đánh ai đó.

Khi nhân viên điều tra đưa ông xem bức ảnh của cha cặp song sinh, ông khai rằng đó không phải là người bị ông đánh. Do ông này là người ngoài địa phương, lại có tiền án tàng trữ ma túy và đã thú nhận đã đánh người nên khi đó ông bị xem là đối tượng tình nghi lớn nhất.

Nghi phạm mới

Tháng 2-2021, Ủy viên công tố hạt Saint Francois tuyên bố mở lại vụ án. Theo CNN, vào 2021, bà Melissa Gilliam - công tố viên hạt Saint Francois nói rằng podcast của cặp song sinh là điều đưa vụ án đến với bà.

"Những manh mối mới đã xuất hiện trong vụ án và các nhà điều tra đang tiếp tục làm việc chăm chỉ để khai quật thông tin có thể dẫn đến việc buộc tội người chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Martin" - bà Gilliam nói.

cặp song sinh .jpg
Ông Wesley Paul Marler. Ảnh: HẠT SAINT FRANCOIS

Không lâu sau, cảnh sát địa phương bắt một nghi phạm mới tên Wesley Paul Marler, 69 tuổi. Ông này bị cáo buộc về tội tấn công cấp độ một nhưng cương quyết phủ nhận cáo buộc. Luật sư Christopher G.Hartmann - người bào chữa cho nghi phạm - khẳng định rằng ông Marler vô tội.

Tuy nhiên, cặp song sinh tin rằng hoàn toàn có căn cứ liên quan tới ông Marler. Khi dò hỏi những cư dân địa phương, cặp song sinh biết biết được sự thật chấn động về quá khứ căng thẳng của ông Marler và cha họ. Ông Marler đã cáo buộc cha của cặp song sinh ngoại tình với vợ của ông. Điều này đã khiến cha mẹ của cặp song sinh ly thân vào thời điểm đó.

Cô Lynn - người em trong cặp song sinh - nói rằng vài tuần trước vụ ẩu đả chết người, cha của cô và ông Marler đã đánh nhau.

Đến đầu tháng này, hai chị em nhận được một cuộc gọi mà họ đã mơ ước trong nhiều năm: Chính quyền đã buộc tội ông Marler hành hung ông Martin.

Mặc dù hai chị em vẫn chưa rõ vì sao các công tố viên không buộc tội ông Marler tội giết người nhưng họ hy vọng công lý cuối cùng cũng đến sau hơn ba thập niên.

Đối với hai chị em, công lý có nghĩa là cuối cùng cũng biết được sự thật về những gì đã xảy ra đêm đó. Họ tin rằng podcast của họ đã đóng một vai trò lớn trong việc mở lại vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm