Càng ngẫm càng thấy ngộ

Suốt hơn hai tuần qua gần như ngày nào cũng có báo hoặc đài luận về chuyện lùm xùm ở đây. Cái trục của vấn đề là trò ma thuật trong chiêu “rinh” cuộc thi Hoa hậu Thế giới dự kiến tổ chức ở Khánh Hòa về với tỉnh này. Bởi từ đó, một cuộc dịch chuyển ngoạn mục khối tài sản khổng lồ của nhà nước về nhà riêng của cha và con ông Hoàng Kiều, người Việt quốc tịch Mỹ, đã diễn ra rất ngọt.

Giữa lúc chuyện đang nóng lên từng giờ thì ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh văn phòng UBND tỉnh, người đại diện chính thức của cơ quan nhà nước cao nhất ở Tiền Giang, đã rất mạnh mẽ cho rằng không có gì phải ầm ĩ, mọi việc vừa qua tỉnh khẳng định là làm rất đúng. Cũng trong thời khắc ấy, sau khi hệ thống lại năm cụm vấn đề nổi cộm nhất - chuyện UBND vay một khối tiền rất lớn của Bộ Tài chính để đầu tư cho một công ty TNHH mà không thông qua HĐND; chuyện cổ phần hóa Công ty Du lịch tỉnh theo kiểu bán như cho; chuyện không tính đến hiệu quả khi giao đất cho nhà đầu tư nước ngoài lập khu công nghiệp; chuyện mua nhà, đất không đúng quy định; và chuyện can thiệp với cơ quan điều tra khi người thân của mình có dấu hiệu phạm tội - một nhà báo đã hỏi bà Trần Thị Kim Cúc, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, đại ý: Thưa, bà sẽ nói gì khi có thông tin cho rằng bà đã đồng thuận với UBND trong hai chuyện đầu, còn ba chuyện sau thì “xin lỗi”, hình như bà trực tiếp có liên quan? (!).

Cứ tưởng nổi giận nhưng không, bà bí thư Tỉnh ủy rất nhẹ nhàng: “Vấn đề anh nêu, tôi xác nhận là có”. Và rồi không giấu hết nỗi buồn, bà nói: “Tôi không biết vì sao thông tin nội bộ Đảng lại bị lọt ra ngoài khi chưa có kết luận chính thức như vậy. Việc tiết lộ này là vi phạm nguyên tắc Đảng. Tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý theo quy định. Đúng là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra những vụ việc đó”.

Nghe bà bí thư nói Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang xuống làm việc với tỉnh, dư luận bỗng thấy lo lo. Bởi nếu Ủy ban kết luận là “có” thì rõ ràng “cái nắp” được “bật” ở Tiền Giang, đúng như ông Nguyễn Văn Chiến đã khẳng định: “Không có gì phải ầm ĩ”. Chuyện lùm xùm vừa qua phần đúng thuộc về UBND tỉnh vì đã có sự đồng thuận của người lãnh đạo cao nhất Tỉnh ủy. Còn nếu câu trả lời là “không” thì có phải UBND tỉnh đã cố tình vi phạm nguyên tắc Đảng?

Rõ ràng dù câu trả lời là “có” hay “không” thì chuyện ở Tiền Giang càng ngẫm càng thấy ngộ...

BA THỢ TIỆN (*)

(*) Do tác giả Bình Nhất Chỉ bận nhiều công việc khác nên kể từ hôm nay, mục Chén thuốc đắng do tác giả Ba Thợ Tiện đảm trách. TÒA SOẠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm