Các trụ cột Phong Hòa, Quý Sửu, Việt Cường, Thanh Bình, Văn Pho... đã vài lần đàm phán cùng CLB với khoản lót tay từ 1,5 tỷ đồng đến hơn hai tỷ đồng cho mỗi cầu thủ nhưng họ vẫn chưa gật.
Các cầu thủ cho biết việc dứt áo ra đi là hạ sách và cũng không phải vì tiền bạc mà bởi mất niềm tin. Lâu nay lãnh đạo CLB nói nhiều hơn làm, hứa hoài nên ít nhiều gây sự hoài nghi ngay lúc họ sắp hết hợp đồng. Cụ thể là tiền thưởng ở mùa vừa qua chưa thấy trong khi hướng đi của đội bóng trong tương lai cũng không thấy, cứ họp và hứa hẹn. Người trong cuộc ái ngại các nhà làm bóng đá Đồng Tháp chưa thay đổi tư duy nhưng đã dám tuyên bố vào nhóm đầu V-League 2009 thì nguy hiểm quá.
Bản hợp đồng mới nhất của Đồng Tháp là hậu vệ Dương Chí Hùng, trụ cột ở hàng phòng thủ đội hạng nhất Cần Thơ mùa rồi, có lối chơi nhiệt tình và lăn xả, từng thi đấu cặp với tân binh tuyển thủ Chí Công. Trường hợp khác là tuyển thủ Nguyễn Hoàng Vương của Bình Dương. Dù hợp đồng của cầu thủ này còn đến cuối năm 2008 nhưng anh đã đánh tiếng trở về khoác áo quê nhà nếu lãnh đạo Đồng Tháp thỏa thuận được với CLB chủ quản Bình Dương.
PHẠM HẬU