Trưa 26-3 (giờ địa phương), một trực thăng chữa cháy của Hàn Quốc đã rơi, khiến một phi công kỳ cựu thiệt mạng giữa bối cảnh các trận cháy rừng vẫn hoành hành ở vùng đông nam nước này, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.
Vụ tai nạn trực thăng chữa cháy S-76 xảy ra tại vùng núi ở huyện Uiseong (tỉnh Bắc Gyeongsang), cách thủ đô Seoul khoảng 180 km. Đây là một trong 3 điểm nóng cháy rừng hiện nay tại Hàn Quốc.
Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết vụ tai nạn khiến một phi công, 73 tuổi, tử vong tại chỗ.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc đã yêu cầu tạm dừng vận hành toàn bộ trực thăng chữa cháy trong biên chế, song quyết định này đã được điều chỉnh khoảng 3 giờ sau đó.
Từ 3 giờ 30 phút chiều 26-3, chỉ các trực thăng S-76 bị đình chỉ hoạt động. Trong khi đó, việc điều động phi công đi chữa cháy phải nhận được sự đồng ý của phi công.
Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc tuyên bố 23 chiếc S-76 còn lại vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cơ quan này có kế hoạch đưa các trực thăng này trở lại hoạt động nếu chúng vượt qua các bài kiểm tra an toàn.
Tính tới 4 giờ chiều 26-3, tổng số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hàn Quốc đã tăng lên tới 24 người, gồm 20 trường hợp ở Uiseong và 4 trường hợp ở Sancheong (tỉnh Nam Gyeongsang).
Các tỉnh Nam Gyeongsang và Bắc Gyeongsang là nơi tập trung nhiều di sản văn hoá, lịch sử của Hàn Quốc, bao gồm nhiều bảo vật quốc gia.
Sau khi cháy rừng quét qua và phá huỷ nhiều di sản lên tới 1.000 năm tuổi như đền Unramsa, đền Goun ở Uiseong, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng và chỉ cách Làng dân gian Hahoe – một di sản thế giới được UNESCO công nhận – ở TP Andong chỉ 5 km.

Cháy rừng ở Hàn Quốc: 18 người thiệt mạng; Đền hơn 1.000 năm bị thiêu rụi
(PLO)- Các đám cháy rừng ở Hàn Quốc đã khiến ít nhất 28 người thương vong trong bối cảnh ngọn lửa lan rộng nhanh chóng.