Chelsea hủy diệt Wolves

(PLO)- Trong ngày thi đấu tỏa sáng, Madueke lập hat-trick trong hiệp 2 giúp Chelsea hủy diệt Wolves với chiến thắng tưng bừng 6-2 ở vòng 2 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Chelsea đẩy nhanh tốc độ tấn công, ngay phút thứ 1, Madueke đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi tung cú sút uy lực, thủ thành Jose Sa rất vất vả mới cản phá được.

Tình huống phạt góc ngay sau đó, phút thứ 2, sau pha đánh đầu phá bóng của hậu vệ Wolves, bóng đến đúng vị trí của Jackson, tiền đạo của Chelsea thoải mái đánh đầu tung lưới Wolves.

Chelsea hủy diệt Wolves
Madueke tỏa sáng với cú hat-trick giúp Chelsea hủy diệt Wolves. Ảnh: Getty

Nhận bàn thua sớm, Wolves quyết tâm đưa trận đấu về vạch xuất phát, phút thứ 9, từ pha căng ngang bên cánh trái, trung vệ Mosquera đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau nhiều nỗ lực tấn công cuối cùng Wolves cũng đưa được bóng vào lưới Chelsea, phút 16, từ pha mất bóng giữa sân của Chelsea, Wolves phản công nhanh, bóng được chuyền chính xác vào vòng cấm, Cunha thoải mái sút tung lưới The Blues, tiếc là trọng tài từ chối bàn thắng do tiền đạo Larsen đã việt vị trước đó.

Phút 27, từ pha mất bóng ở khu vực giữa sân của Caicedo, Wolves phản công sắc bén, Ait-Nouri đi bóng khéo léo trước khi chọc khe thông minh để Cunha sút tung lưới thủ thành Sanchez, tỷ số được san bằng 1-1.

Tưởng chừng như hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì bất ngờ xảy ra ở phút 45, thủ thành Sanchez phát bóng dài từ sân nhà, Jackson che chắn thông minh trước khi thả bóng chính xác để Palmer tâng bóng qua đầu thủ thành Jose Sa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

IMG_9609.jpeg
Cole Palmer có 1 bàn thắng và 3 kiến tạo thành bàn giúp Chelsea hủy diệt Wolves. Ảnh: Getty

Phút 45+6, Wolves được hưởng quả đá phạt trực tiếp, Strand Larsen lẻn xuống thông minh để đá nối trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Sanchez và hậu vệ Chelsea, tỷ số trận đấu là 2-2.

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn duy trì thế trận tấn công nhằm vươn lên dẫn trước. Nhờ vào tốc độ hai bên cánh, Chelsea ngay lập tức có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Phút 49, Cole Palmer chuyền chính xác để Madueke tung cú sút uy lực, bóng trúng chân Ait-Nouri đổi hướng đi vào lưới.

Phút 58, Cole Palmer thả bóng vừa tầm cho Madueke băng lên dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 4-2 cho Chelsea.

Phút 63, tiếp tục Cole Palmer là người kiến tạo để Madueke tung cú sút bằng chân phải, bóng đi giữa hai chân Jose Sa nâng tỷ số trận đấu lên 5-2 cho Chelsea.

IMG_9608.jpeg
Wolves chơi rất hay ở hiệp 1 nhưng vỡ trận ngay từ đầu hiệp 2. Ảnh: Getty

Dù dẫn trước với cách biệt 3 bàn nhưng Chelsea vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, The Blues tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công, trong ngày thi đấu thăng hoa, các chân sút Chelsea tự tin bắn phá khung thành của Wolves.

Wolves không còn gì để mất, Bầy sói dâng cao đội hình tấn công, phút 79, Lemina tung cú vô lê ngoài vòng cấm tung lưới Chelsea nhưng trọng tài từ chối bàn thắng do Toti Gomes đã việt vị trước đó.

Ngay sau tình huống nguy hiểm của Wolves, Chelsea lập tức đáp trả bằng bàn thắng thứ 6, phút 80, từ pha phản công nhanh, Pedro Neto bứt tốc trước khi căng ngang thuận lợi để Joan Felix đệm bóng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 6-2 cho Chelsea.

Những phút cuối trận dù rất cố gắng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng Wolves bế tắc trước lối chơi kiểm soát bóng của Chelsea, qua đó chấp nhận thảm bại trước Chelsea với tỷ số 6-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm