Chelsea mất điểm ở phút cuối

(PLO)-  Dù có lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình cao hơn nhưng Chelsea lại bị Everton cầm hòa 2-2 trên sân nhà Stamford Brigde ở vòng 28 Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sau chiến thắng trước Dortmund ở lượt về Champions League, CĐV Chelsea đang tràn đầy tự tin giữ lại 3 điểm trước cuộc tiếp đón Everton. Thế nhưng trận đấu lại diễn ra không theo tưởng tượng của CĐV The Blue.

Bước vào trận đấu, Chelsea đã chủ động nhập cuộc, với chất lượng đội hình cao hơn, Chelsea tự tin triển khai lối chơi áp sát ngay từ đầu. Tuy kiểm soát bóng lên đến 79% nhưng The Blue không thể có bàn thắng mở tỷ số.

Joan Felix giúp Chelsea vươn lên dẫn trước bằng pha sút xa đẹp mắt. Ảnh: Getty

Joan Felix giúp Chelsea vươn lên dẫn trước bằng pha sút xa đẹp mắt. Ảnh: Getty

Tình huống đáng chú ý nhất là cú sút xa của Joan Felix ở phút 34, bóng đi căng nhưng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ thành Pickford.

Kết thúc hiệp 1 hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0, kết quả này phản ánh đúng thế trận trên sân khi nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm và ít tình huống nguy hiểm.

Sang hiệp 2, Chelsea đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, với thế mạnh sử dụng hai hậu vệ cánh dâng cao, The Blue đã tạo ra tình huống nguy hiểm ở phút 47, sau đường tạt cánh chính xác của Ben Chilwell, Kai Havertz bật cao đánh đầu, bóng đi cuộn nhưng một lần nữa thủ thành Pickford đã thi đấu xuất sắc khi kịp đổ người cản phá.

Những nỗ lực tấn công của Chelsea cuối cùng cũng được đền đáp, phút 52, nhận đường chuyền từ đồng đội, Joan Felix thoải mái căng chỉnh trước khi tung ra cú sút xa uy lực, bóng đi vượt khỏi tầm kiểm soát của của thủ thành Pickford, 1-0 cho Chelsea.

Sự lơ là ở hàng thủ làm cho Chelsea mất 3 điểm ngay trên sân nhà Stamford Brigde. Ảnh: Getty

Sự lơ là ở hàng thủ làm cho Chelsea mất 3 điểm ngay trên sân nhà Stamford Brigde. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng, thế trận càng trở nên dễ dàng với Chelsea, đoàn quân của HLV Graham Potter chiếm hoàn toàn ưu thế nhờ vào sự cơ động của hàng tiền vệ. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra ở phút 69, Everton được hưởng quả đá phạt góc, Doucoure bật cao đánh đầu nối từ quả phạt góc của McNeil bóng lăn qua vạch vôi trong sự bất lực của thành Kepa, Everton gỡ hòa 1-1.

Niềm vui của Everton chưa được bao lâu thì Chelsea đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước, phút 73, James Tarkowski phạm lỗi với James trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Trên chấm 11m, Kai Havertz dễ dàng đánh bại thủ thành Pickford nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Tưởng chừng 3 điểm đã nằm chắc trong tay của Chelsea vì trận đấu chỉ còn vài phút thì bất ngờ Everton có bàn thắng quân bình tỷ số 2-2. Sự lơ là ở hàng thủ đã giúp Ellis Simms thoải mái thoát xuống đối mặt với Kepa, cầu thủ của Everton dễ dàng đánh bại thủ thành Chelsea để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bàn thắng ở phút cuối trận giúp Everton mang về 1 điểm quý giá. Ảnh: Getty

Bàn thắng ở phút cuối trận giúp Everton mang về 1 điểm quý giá. Ảnh: Getty

Những phút còn lại không thể giúp Chelsea lấy lại lợi thế, qua đó chấp nhận trận hòa 2-2 trước Everton ngay trên sân nhà Stamford Brigde. Với trận hòa này, Chelsea vẫn chưa thể thoát ra khỏi vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Tấm vé dự Champions League mùa sau đang rất mỏng manh với The Blue. Trong khi đó, ở tứ kết FA Cup, Man City huỷ diệt Burnley với tỉ số 6-0, trong đó có cú hat-trick của Erling Haaland.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm