Chelsea thắng dễ Leicester City

(PLO)- Thi đấu thăng hoa, Chelsea dễ dàng đánh bại Leicester City với tỷ số 3-1 ở vòng 27 Premier League trên sân King Power.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Chelsea chứng minh mình là một ông lớn và xếp trên Leicester City, ngay khi có tiếng còi khai cuộc, The Blue đã tràn lên tấn công.

Không chờ đợi quá lâu, CĐV Chelsea trên sân vận động King Power đã có được niềm vui, phút 11, Koulibaly treo bóng từ cánh phải để Ben Chillwell băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Mudryk bắt đầu hòa nhập và tạo ra sự gắn kết ở các tuyến. Ảnh: Getty

Mudryk bắt đầu hòa nhập và tạo ra sự gắn kết ở các tuyến. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng dẫn trước, Chelsea càng dễ dàng chơi theo ý đồ của mình, đoàn quân của HLV Graham Potter đã triển khai lối chơi chậm nhằm kéo giãn đội hình của Bầy cáo. Phút 24, từ pha tấn công nhanh, Joan Felix thoát xuống thông minh và thực hiện pha bấm bóng qua đầu thủ thành Danny Ward, tiếc là bóng không đi vào khung thành mà trúng vào cột dọc và đi ra ngoài.

Nhận bàn thua sớm và nằm ở thế bị động buộc Leicester phải nỗ lực giành lại thế trận. Phút 26, Dewsbury-Hall tung cú sút xa uy lực, bóng trúng trung vệ Koulibaly đổi hướng, thủ thành Kepa chỉ biết đứng nhìn, rất may cho Chelsea là bóng trúng xà ngang.

Thế trận được đẩy lên cao khi hai đội thay phiên nhau bắn phá khung thành, phải nhờ vào sự xuất sắc thủ thành Kepa thì Chelsea mới tránh được những bàn thua. Phút 34, từ pha phản công nhanh, Loftus-Cheek có đường căng ngang loại bỏ hàng thủ Leicester để Kai Havertz băng vào dứt điểm nhưng trọng tài từ chối vì lỗi việt vị.

Kai Havertz vẫn là chân sút chủ lực của Chelsea. Ảnh: Getty

Kai Havertz vẫn là chân sút chủ lực của Chelsea. Ảnh: Getty

Ngay lập tức Bầy cáo đáp trả bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Phút 39, Joan Felix mất bóng ở khu vực trước vòng cấm, Daka lập tức cướp bóng và thực hiện cú sút xa chuẩn xác quân bình tỷ số 1-1 cho Leicester, thủ thành Kepa đã bay người hết cỡ nhưng không thể chạm tay vào bóng.

Sau khi có bàn gỡ hòa, Leicester tiếp tục bắn phá khung thành Kepa nhưng tất cả đều bị thủ thành của Chelsea từ chối. Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1 nhưng bất ngờ xảy ra ở những phút bù giờ. Phút 45+4, Enzo Fernandez có pha bấm bóng chuẩn xác loại bỏ hàng thủ Leicester, tạo cơ hội cho Kai Havertz băng lên dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Sang hiệp 2, Leicester bắt đầu chiếm quyền kiểm soát bóng, Chelsea chuyển sang phòng ngự phản công. Phút 55, Daka có đường chuyền một chạm để Iheanacho băng lên đối mặt với thủ thành Kepa, tiếc là tiền đạo của Leicester chậm một nhịp.

Joan Felix sẽ chia sẻ trọng trách gánh vác hàng công cùng với Kai Havertz. Ảnh: Getty

Joan Felix sẽ chia sẻ trọng trách gánh vác hàng công cùng với Kai Havertz. Ảnh: Getty

Những phút tiếp theo, Leicester liên tiếp bắn phá khung thành Kepa nhưng trước hàng thủ đông người của Chelsea, các chân sút của Leicester đều bất lực.

Càng về cuối trận, hàng thủ Chelsea bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thiếu tập trung, phút 72, thủ thành Kepa bắt hụt bóng, bóng đến đúng vị trí của Dewsbury-Hall nhưng cầu thủ này lại sút bóng quá nhẹ, CĐV của ‘Bầy cáo’ chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

Lối chơi phòng ngự phản công của Chelsea bắt đầu có hiệu quả, phút 75, từ pha phản công nhanh, bóng được đẩy lên cao tạo cơ hội cho Mudryk băng lên dứt điểm, tiền đạo của Chelsea dễ dàng đánh bại thủ thành Danny Ward nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Kovacic kết liễu những cố gắng của Leicester. Ảnh: Getty

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Kovacic kết liễu những cố gắng của Leicester. Ảnh: Getty

Chỉ 3 phút sau, cuối cùng Chelsea cũng có bàn thắng thứ 3, từ pha phản công nhanh, Kai Havertz câu bóng vào vòng cấm, Mudryk bật cao đánh đầu để Kovacic thực hiện cú vô-lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea ở phút 78.

Ở những phút cuối trận, Leicester City nhận thêm bất lợi khi trung vệ Faes nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân, ‘Bầy cáo’ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.

Chelsea không còn vội tấn công khi đã có chiến thắng chắc trong tay, kết thúc trận đấu, Chelsea dễ dàng đánh bại Leicester City với tỷ số 3-1. Với kết quả này, Chelsea nối dài thành tích bất bại lên con 3 ở mọi đấu trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm