Chí Phèo xây cầu, đường

Tìm hiểu nguyên nhân, Chí phát hiện phí thu được không cao là do xe cộ của dân làng vẫn đi qua cây cầu cũ vốn miễn phí.

Với quyết tâm tận thu tiền của dân làng, Chí tiếp tục đề nghị cho thu phí xe hai bánh. Chí còn yêu cầu cấm các loại xe trâu, xe bò qua cầu cũ để đổ dồn về đường của Chí, nộp phí cho Chí. Chí còn đòi dẹp luôn ba-ri-e thu phí của làng bên cạnh.

Sau khi Chí đưa ra các đề nghị trên, dân làng thấy Bá Kiến rao bán nhà, chuyển qua làng khác ở. Nhiều người hỏi lý do, Bá Kiến trả lời:

- Tôi phải qua làng khác làm ăn, chứ ở đây nộp phí cho thằng Chí vô lý quá!

- Ông cũng sợ hắn à?

- Xưa nó… khùng, tôi đếch sợ nhưng bây giờ nó khôn thấu trời đất, ăn vạ cao cấp thế thì ai không sợ. Không chừng sau này nó nghĩ ra trò khác. Tôi chuẩn bị trước, qua làng khác ở cho yên thân.

Nghe tin này, Chí tủm tỉm cười: “Đi đi, có khi lại đi trúng con đường khác cũng của ông. Cái trò kêu lỗ sở hụi này ông học từ cái gọi là PMC mà lại!”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm