Pepe là cầu thủ thứ tư của Real dính thẻ đỏ trong bốn trận đấu với Barca mùa này.
"Nếu thẻ vàng không có tác dụng, hãy tìm ngay một chiếc thẻ đỏ". Đó là những gì chúng tôi được truyền đạt trong các khóa đào tạo dành cho trọng tài cao cấp ở châu Âu, và Wolfgang Stark đã thực thi yêu cầu đó trong cuộc đại chiến tối thứ tư.
Một trận đấu vốn được kỳ vọng hấp dẫn đã bị phá hỏng bởi cầu thủ hai đội, khi họ thi nhau ăn vạ và nằm lăn ra sân.
Stark đã bị đẩy vào một tình thế khó xử khi các cầu thủ cứ vây lấy ông ấy mỗi khi có cơ hội để gây áp lực và đòi hỏi những quyết định nặng tay dành cho đối thủ.
Pepe phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi lao vào tranh chấp nguy hiểm với hậu vệ Dani Alves của Barca. Đó là một chiếc thẻ đỏ khắt khe, nhưng không sai.
Trong một hoàn cảnh khác, trọng tài có lẽ chỉ rút thẻ vàng nhưng trong trận đấu lần này không đội bóng nào xứng đáng được nhân nhượng. Một tiếng kể từ sau tiếng còi khai cuộc họ đã tỏ ra không tôn trọng đối thủ cũng như trọng tài.
Với sự việc của Pepe lần này, tổng cộng cả bốn trận "siêu kinh điển" đã qua mùa này Real Madrid phải nhận bốn chiếc thẻ đỏ. Bản thân Mourinho cũng bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo do những phản ứng với trọng tài.
Cựu trọng tài Poll.
Nhà cầm quân này nên biết rằng Stark đã học nghề từ cựu chủ tịch Ủy ban trọng tài châu Âu Volker Roth - người từng gọi Mourinho là "kẻ thù của bóng đá" khi ông còn dẫn dắt Chelsea.
Sau khi Real mất người, Barca đã giảm bớt những trò tiểu xảo và chơi theo lối đá áp đặt như mọi khi. Và họ đã thành công một cách xuất sắc.
Bàn thắng thứ hai của Lionel Messi thật tuyệt vời, nhưng nếu tình huống đó diễn ra trong hiệp một, ngôi sao của Barca chắc chắn đã phải nhận một pha phạm lỗi ác hiểm.
Stark và các trợ lý của ông ấy đã cho thấy sự can đảm của họ khi thực hiện nhiệm vụ lần này, bất chấp một đám đông cổ động viên chẳng lấy gì làm thân thiện.
Họ đã không thể rời sân ngay sau trận đấu. Đã có một cuộc biểu tình ngay trước cửa sân vận động. Và cảnh sát chống bạo động cũng đã phải vào cuộc. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng tôi từng trải qua trong những trận đấu ở châu Âu hồi còn cầm còi.
Khi vào phòng họp báo, Mourinho đã mang theo nhiều bực tức cũng như những lời ai oán. Tuy nhiên "kẻ thù của bóng đá" lần này không có nhiều đồng minh. Đội bóng của ông ấy có thể phải nhận thêm những án phạt, nếu Ủy ban kỷ luật của UEFA vào cuộc.
Theo Hà Uyên (VNE)