Chiến sĩ cảnh sát cơ động trả lại 45 triệu đồng cho người đánh rơi

(PLO)- Một chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk tìm trao trả lại cho người đánh rơi chiếc ví bên trong có 45 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-7, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho ông Phạm Văn Nam (35 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk trao trả tài sản cho người bị mất. Ảnh: SĐ

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk trao trả tài sản cho người bị mất. Ảnh: SĐ

Sáng sớm cùng ngày, trong khi đang tham gia chạy thể dục cùng đơn vị, khi đến trước số nhà 42 đường Nguyễn Hữu Thấu, TP Buôn Ma Thuột, thượng sĩ Nguyễn Phương Nam thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk nghe có tiếng chuông điện thoại phát ra từ một chiếc túi xách bên vệ đường.

Khi lại gần, do không có ai xung quanh nên thượng sĩ Nam cùng đồng đội mở ra kiểm tra. Bên trong chiếc túi xách có một điện thoại di động, 45 triệu đồng và một số vật dụng khác.

Ngay sau đó, thượng sĩ Nam cùng đồng đội báo cáo lãnh đạo đơn vị để xác minh, tìm thông tin, liên lạc với người bị mất số tài sản trên để trao lại.

Vui mừng nhận lại tài sản, ông Nam cho biết tối 19-7, trên đường đi công tác về không may ông đã đánh rơi chiếc túi lúc nào không rõ.

Sau khi bị mất, ông Nam đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng 20-7, ông rất mừng khi nhận điện thoại của cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động mời đến trụ sở để xác minh, trao trả chiếc túi cùng toàn bộ tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm