Chiêu lừa 'tri ân thầy cô giáo cũ' rồi bán thuốc với giá... 'cắt cổ'

(PLO)- Nhóm người giới thiệu "học sinh cũ thành đạt" đến xin tặng quà cho các thầy, cô giáo cũ rồi bán viên uống trợ tim với giá... "trên trời". 

Ngày 21-9, nhiều hội cựu giáo chức các huyện ở Nghệ An đang chia sẻ câu chuyện cảnh giác với chiêu: Học trò cũ thành đạt về quê tri ân thầy cô rồi bán hàng với giá “cắt cổ”.

Trước đó, sáng 17-9, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Yên Thành (Nghệ An) bất ngờ nhận được điện thoại của một phụ nữ xưng là “học trò cũ”. Người này nói là vừa ở Pháp về, nay muốn về quê tri ân thầy cô.

lua_ban_hang-Giao_vien.jpg
Quà tặng và hộp viên uống (ở giữa) bán cho thầy, cô giáo cũ. Ảnh người dân cung cấp.

Hội Cựu giáo chức xã Hoa Thành và Hội Cựu giáo chức xã Hoa Thành xã Liên Thành đã lập danh sách chọn 80 cựu giáo viên lớn tuổi để đến dự “buổi gặp mặt tri ân”.

Đúng hẹn, chiều 17-9, nhóm người này đến xã Hoa Thành gặp gỡ, ân cần hỏi thăm sức khỏe và trao quà cho 40 cựu giáo viên nơi đây. Mỗi suất quà được giới thiệu là 300 ngàn đồng gồm dầu xoa bóp, trà… Sau khi trao quà, hỏi thăm, chúc sức khỏe và hát hò, nhóm người này đưa các sản phẩm ra giới thiệu là "thuốc phòng chống đột quỵ".

Những người này giới thiệu công dụng của “thuốc” rồi nói giá một hộp 2,8 triệu đồng và phải dùng xong một liệu trình với 3 hộp. “Thầy cô nào mua một hộp sẽ được tặng thêm hai hộp, thanh toán tiền liền thì chỉ thu 2,5 triệu đồng/1hộp”. Những người này cũng nói “số lượng có hạn”.

lua_thay_co.jpg
Công an và chính quyền địa phương kịp ngăn chặn nhóm người đến tặng quà tri ân nhưng thực chất để bán hàng với giá cao ở xã Thanh Nho (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Thấy được “ưu đãi” giảm 300 ngàn đồng và có khuyến mãi, các thầy, cô chạy về nhà lấy tiền đến mua. Theo ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Hoa Thành, có 15 người đã bỏ tiền để mua hộp thuốc chống đột quỵ.

Vợ chồng thầy Ngọc vì quá tin theo các em giới thiệu nên đã bỏ tiền mua một hộp để phòng đột quỵ.

Tuy nhiên, sau khi đưa “hộp viên uống bổ trợ tim” đó về nhà, thầy Ngọc và mọi người lên mạng internet tra thì mới biết giá thực thấp hơn rất nhiều với số tiền đã bỏ ra mua. Một số người cho biết: Bố mẹ bị lừa mua phải hàng giá rất cao, nhưng bố mẹ vẫn khen “học trò cũ”...

Ông Nguyễn Khắc Đức, Chủ tịch UBND xã Hoa Thành cho biết: Nhóm người này không đến xin phép chính quyền địa phương mà đi theo ngành dọc hội cựu giáo chức và với chiêu bài ban đầu là học trò cũ tặng quà sau đó mới bán hàng.

Có cụ nhiều tuổi rồi khi mua sản phẩm này về vẫn giấu con cháu và “khen” nhóm người đó, cho đến khi chính quyền đề nghị những người nào đã mua khai báo thì các cụ mới cho biết đã mua. "Hiện chúng tôi đang đề nghị công an và UBND huyện Yên Thành làm rõ nhóm người trên và chất lượng, giá cả hàng hóa đã bán cho dân"- ông Đức nói.

Được biết, thời gian gần đây, xuất hiện một số nhóm người liên hệ với Hội cựu giáo chức ở các huyện Thanh Chương, Đô Lương…để “tặng quà tri ân thầy, cô” nhưng đã bị lãnh đạo hội cựu giáo chức từ chối.

Hội Cựu giáo chức Nghệ An cũng vừa có thư gửi lãnh đạo Hội Giáo chức các huyện, thành, thị để khuyến cáo về việc lừa đảo mua hàng giá cao, thông qua các chương trình như hội thảo, tặng quà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm