Chờ con thi 1 phụ huynh ngất xỉu phải đưa vào viện cấp cứu

(PLO)- Đang chờ con thi, người đàn ông bất ngờ ngất xỉu và được đội thanh niên tình nguyên, công an đưa đi cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-6, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết một người đàn ông bị ngất xỉu vừa được cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện.

Hai chiến sĩ công an và thanh niên tình nguyện Huyện Đoàn Cư Kuin đưa ông P đi cấp cứu. Ảnh: AX

Hai chiến sĩ công an và thanh niên tình nguyện Huyện Đoàn Cư Kuin đưa ông P đi cấp cứu. Ảnh: AX

“Người đàn ông có tiền sử động kinh. Sau khi tiếp nhận, được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc, hiện sức khỏe người này đã ổn và đang ở lại trung tâm. Người này phải uống thuốc thường xuyên, nếu quên, hoặc không sử dụng thuốc sẽ lên cơn”, vị lãnh đạo này thông tin.

Xác nhận với PV, chị Phạm Hồng Trưng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện Đoàn Cư Kuin cho biết trưa cùng ngày đội tình nguyện của Huyện Đoàn phát hiện ông ĐNP (ngụ xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) bị ngất xỉu, nên đã đưa ông này vào Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin để cấp cứu.

“Đang lúc chờ con, ông P có dấu hiệu mệt mỏi, rồi ngất xỉu. Tôi và hai anh công an, đón xe ô tô rồi đưa ông P đi cấp cứu”, chị Phạm Hồng Trưng kể.

Được biết, ông P đưa con đi thi ở điểm trường THPT Việt Đức, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Chiều 28-6, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết chiều nay có 20.699 (đạt tỷ lệ 99,67%) dự thi môn Toán; không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Trong ngày, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh do bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban chỉ đạo thi; ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng ban thường trực ban Chỉ đạo thi đã đến kiểm tra công tác tổ chức coi thi tại huyện Krông Bông, huyện Lắk và huyện Cư Kuin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm