Từ ngày ông Caliso chia tay bóng đá Việt Nam, VFF rất sốt sắng đào bới khắp nơi tìm người thay thế. Bốn lần hẹn công bố danh tính HLV trưởng thì cả bốn lần VFF đều thất hứa vì nội bộ xuất hiện những quan điểm khác nhau.
Stoichkov đến Việt Nam để làm gì?
Khi tất cả đều ngỡ rằng HV Goezt người Đức chắc sẽ trở thành tân HLV các đội tuyển Việt Nam thì đùng một cái, danh thủ Stoichkov xuất hiện tại Hà Nội. Các trang tin nước ngoài như Reuters, ESPN,… đều dẫn lời Stoichkov và cộng sự rằng ông nhận lời mời của VFF dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ hai đến bốn năm.
Cựu tuyển thủ Bulgaria từng gửi đơn ứng cử vào chức vụ này nhưng đã bị loại từ đầu vì mức lương quá cao (hơn 1 triệu USD/năm, chưa kể lương cho hai trợ lý của ông). Nghiệt nỗi Stoichkov lại là người có thiện chí nhất, khi đích thân ngồi chuyên cơ riêng của ông chủ Tập đoàn Nove Vasilbozkov (Bulgaria) đến Hà Nội.
Ngày 28-4, đại diện của VFF và Stoichkov đã nói rất nhiều chuyện về bóng đá Việt Nam, cả việc có thể trở thành HLV trưởng đội tuyển. Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn thì úp mở: “Chỉ là thủ tục xã giao” và Thường trực VFF không ai chắc chắn điều gì cả. Tuy nhiên, một vài thông tin rò rỉ ra ngoài rằng ông Stoichkov “rất vinh dự dẫn dắt đội tuyển Việt Nam”. Rắc rối về vấn đề lương bổng cứ tưởng là rào cản lớn thì bất ngờ, đại diện Công ty Cát Tiên Sa (chuyên về các chương trình giải trí ở TP.HCM) hứa hẹn sẽ trả thay phần phụ trội mà không đòi hỏi gì (VFF sẽ trả 22.000 USD bằng với ông Calisto).
Các quan chức VFF lo lắng trước đợt tìm thầy cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: XUÂN HUY - GETTY IMAGES
Gần như ngay lập tức, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không tin vào chuyện “giúp đỡ” ấy đã phản pháo: “Không ai cho không ai cái gì và công ty đỡ đầu không phải là một tập đoàn tài chính mạnh”.
Stoichkov từng đoạt quả bóng vàng châu Âu 1994 và được cả thế giới biết đến hoặc ngưỡng mộ với tư cách cầu thủ. Tuy nhiên, ông không để lại ấn tượng trên băng ghế huấn luyện từ trợ lý ở Barca cho đến tuyển Bulgaria. Ông từng có thời gian ngắn huấn luyện Celta Vigo và sau đó dẫn dắt một CLB của Nam Phi nhưng đều không thành công.
24 giờ ngắn ngủi ở Hà Nội, cựu tuyển thủ Bulgaria đáp máy bay về nước mà không hẹn tương lai gần sẽ trở lại. Thế nhưng cái tên của công ty không chuyên về môi giới thể thao cứ được nhắc ra rả mấy ngày sau đó.
Giờ G của ai?
Từ năm hồ sơ trong số 25 ứng cử viên, các nhà tuyển trạch VFF đã khoanh tròn hai cái tên Gede và Goetz đều là người Đức. Mới chỉ có đại diện của HLV Goetz đã đến Việt Nam gặp gỡ VFF và chia sẻ rất nhiều về tương lai của ông nếu trở thành HLV trưởng.
Tuy nhiên, nội bộ VFF vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về Goetz, từ việc không hiểu biết bóng đá khu vực đến cả chuyện Goetz chỉ giỏi làm bóng đá trẻ. Ngược lại, rất nhiều chuyên gia từng thọ giáo từ nền bóng đá Đức lại ủng hộ Goetz dù sao cũng từng nắm Hertha Berlin và 1860 Munich.
Trong khi đó, HLV Gede liên tục khiến VFF suy nghĩ khi giảm giá lương tháng xuống đến mức 10.000 USD (bằng với mức Tổng cục TDTT chi trả). Đấy là một sự gợi ý rất hấp dẫn đối với VFF nhưng vấn đề là Gete còn đang làm trợ lý cho một CLB của Iran và bản thân chưa có thành tích huấn luyện rõ ràng.
Từ những tranh cãi giữa ba ứng viên Stoichkov, Goetz, Gede và đồng thời để ngỏ khả năng mời thầy nội để kịp đăng ký cho FIFA ngày 10-5 vẫn chưa biết VFF sẽ điền ai vào chỗ trống. Ngay cả người phát ngôn của VFF Nguyễn Lân Trung vẫn cứ ậm ừ vì không chắc giờ G của thầy mới nào. Báo chí cứ đoán già đoán non giữa những thông tin ngồn ngộn và trái chiều mà thời gian để hai đội tuyển quốc gia, Olympic tham gia vòng loại World Cup, Olympic London (giữa tháng 6) cứ ngắn dần lại.
Gần hai tháng rồi, công cuộc tìm thầy của VFF vẫn lắm thầy nhiều ma…
| Sáu tháng và chiếc HCV SEA Games Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tân HLV trưởng là chức vô địch SEA Games 26 cuối năm nay tại Indonesia. Sau tám đời thầy ngoại, mới chỉ có ông Calisto đưa bóng đá Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2008. Ông Riedl từng có ba lần về nhì tại các kỳ SEA Games và Tiger Cup. Ông Weigang lần đầu tiên có chiếc HCB SEA Games 1995. Ngoài ra, các đời HLV ngoại khác đều không thể giúp bóng đá Việt Nam vào chung kết các giải Đông Nam Á và đều phải sớm chia tay. Có một điểm chung giữa ba thầy ngoại thành công là thời gian gắn bó lẫn am hiểu bóng đá Việt Nam. Ông Calisto gần 10 năm lăn lộn liên tục ở V-League, ông Riedl cũng ngần ấy thời gian đi-về, còn ông Weigang từng dẫn dắt lứa Tam Lang vô địch Merdeka 1966. Nhắc lại để thấy sáu tháng cho thầy ngoại mới toanh về dẫn dắt U-23 Việt Nam vô địch SEA Games là không chút dễ dàng. CT |
CÔNG TUẤN - THANH THANH