Chuyện cảm động về cô bé bán vé số

Chị Hoa xúc động khi gặp ân nhân.
Chị Hoa xúc động khi gặp ân nhân.
Trên tay cháu Hà cầm một chiếc ví mà cháu vừa nhặt được. Cháu Hà cho biết, chiếc ví trên cháu nhặt được khi đang đi bán vé số ở ấp Ánh Sáng. Ngay sau khi nhặt được cháu đã mang ra bưu điện để trả thì được các nhân viên hướng dẫn mang đến CAP 1.
Sau khi tiếp nhận chiếc ví và kiểm tra, CAP thấy có 2,6 triệu đồng, một số thẻ ATM và 1 Chứng minh nhân dân có ghi tên là Bùi Thị Hồng Hoa, thường trú tại số nhà 17A/57-Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, TPHCM. Biết nạn nhân có thể là khách du lịch đang lưu trú tại Đà Lạt, CAP 1 đã liên lạc với CAP Bến Nghé đề nghị hỗ trợ tìm chủ nhân chiếc ví. Khoảng 20 phút sau, chị Bùi Thị Hồng Hoa đã có mặt tại CAP.  Chị  Hoa xúc động: “Sau khi phát hiện bị rơi ví một lúc thì tôi nhận được điện thoại của CAP Bến Nghé, tôi rất bất ngờ và xúc động bởi làm sao mà có thể nhanh thế được, như vậy là em bé bán vé số đã đem đến CA ngay tức thì sau khi nhặt được”.
Có hiểu về gia cảnh của cháu Hà, mới hiểu hành động của cháu đáng quý biết nhường nào. Cháu Hà là con thứ 2 trong một gia đình có 4 chị em, hộ khẩu thường trú ở Nam Ban, H. Lâm Hà. Bố cháu đã bỏ đi 4 năm, hiện  mẹ cháu đang phải nuôi 4 con nhỏ, tạm trú ở đường Hà Huy Tập, P. 3, Đà Lạt. Cuộc sống quá khó khăn nên cháu Hà phải bỏ học để phụ mẹ đi bán vé số để nuôi sống gia đình. Số tiền nhặt được quả là một tài sản lớn, song cháu đã không tham lam, không đắn đo tìm cách trả lại người mất một cách nhanh chóng.

Theo CADN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm