Chuyện chưa kể về vụ "bắt hung thủ giết người vào Mùng 1 Tết"

Thượng tá Lê Tân Liên, Đội trưởng Đội CSHS - một trong 2 người trực tiếp chỉ đạo 24 đồng chí trong lực lượng tham gia truy bắt đối tượng giết người bồi hồi nhớ lại.

Vào chiều 2/2, anh Liên nhận được cuộc điện thoại của gia đình ông Hòa ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp (Thanh Trì) hốt hoảng thông báo việc anh Mai Xuân Nghị (41 tuổi), trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình, người thuê trọ tạm trú tại ngôi nhà cấp 4 trong ngõ 168/186 Phan Trọng Tuệ của gia đình ông đã chết, thi thể đang bốc mùi.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi, các anh phát hiện trên người nạn nhân có 2 vết đâm tại vùng cổ và ngực (trúng tim) và thu giữ 1 con dao nhọn dính máu nạn nhân tại đầu giường; 2 ĐTDĐ của nạn nhân cũng bị mất. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo các anh phải khẩn trương tập trung điều tra, truy xét thủ phạm gây án trước Tết Quý Tỵ.

Sáng 7/2 (tức 27 Tết), lực lượng tham gia phá án đã khoanh vùng một đối tượng quen biết với nạn nhân qua mạng Internet có nickname là “Huy” (20 tuổi), tên thật là Bàn Phúc Trung (21 tuổi), trú tại xóm Cộng Hòa, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh Liên và đồng chí Trần Quốc Trung, Đội trưởng Đội Trọng án 1, CSHS, Công an TP Hà Nội được phân công trực tiếp chỉ đạo hơn 20 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi lần theo dấu vết đối tượng.

Nhận được tin đối tượng Trung vừa về nhà ở xóm Cộng Hòa nhưng đã đi Bắc Kạn, 5 trinh sát được phân công lên Bắc Kạn đến chỗ cô người yêu của đối tượng. Tuy nhiên, tối 28 Tết, nghi ngờ đang bị Công an theo dõi, đối tượng đã quay về nhà xin người thân 50 nghìn đồng rồi bỏ trốn.  

Chuyện chưa kể về vụ "bắt hung thủ giết người vào Mùng 1 Tết" ảnh 1
Đối tượng ký vào biên bản thừa nhận hành vi phạm tội.

Anh Liên chỉ đạo 5 mũi trinh sát theo dõi 24/24h khu nhà trọ nơi đối tượng Trung đến ở nhờ bạn (quê ở Cao Bằng) tại xã Thanh Liệt (Thanh Trì); nhà của đối tượng tại xóm Cộng Hòa và lên huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên); Cao Bằng, Hải Dương, Quảng Ninh… 29 Tết, các mũi trinh sát nhận được lệnh quay về tập trung tại xã Tân Long (Đồng Hỷ) để bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại lán trại nằm cheo leo trên núi cao của nhà bác ruột tại xóm mỏ 3 (Tân Long).

Mùng 1 Tết, anh Liên và đồng đội tìm phương án tiếp cận thuyết phục bác của đối tượng là Lý Thị Liên và người chồng tên Loan. Biết cháu gây tội, hai người đã đồng ý vận động đối tượng ra đầu thú. 20h30 cùng ngày, nhận được thông tin bác Loan lên ngủ cùng với Trung trên lán thay con rể, anh Liên cùng đồng đội họp khẩn. 8 cán bộ, chiến sĩ bí mật theo bác Loan lên lán.

Còn nhóm khác ở dưới chân núi tiếp ứng. 22h20, nghe thấy tiếng sột soạt, di chuyển dù rất nhẹ của các trinh sát, con chó được huấn luyện trông lán bỗng sủa lên ầm ĩ. Bác Loan trấn tĩnh đối tượng Trung ngủ tiếp và hỏi lại: “Ai đấy, có việc gì?”. Câu nói vừa dứt, đồng loạt các anh đột nhập vào, nhảy lên phản đè đối tượng xuống khóa tay...

Khai thác nhanh tại Công an xã Tân Long, đối tượng Trung khai nhận quen biết anh Nghị qua mạng nên ngày 20/1 đã đến nơi trọ của anh Nghị để bán dâm. Quá trình mua bán dâm, 2 bên mâu thuẫn (vào khoảng 3h ngày 21/1), Trung đã sát hại anh Nghị; lấy hai ĐTDĐ của nạn nhân bán ở xã Động Đạt… 

Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã xúc động, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án đã “mất Tết”, tập trung công sức và trí tuệ quyết tâm truy bắt thủ phạm gây án vì sự bình yên của nhân dân.
 

 Theo Hiền Thanh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm