Cô giáo hóa nàng tiên đón học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường

(PLO)- Đối với bậc Tiểu học, các trường đều tập trung riêng học sinh khối 1 vào sáng nay với nhiều hoạt động đặc biệt để các em cảm thấy thích thú khi đến trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 22-8, hơn 1 triệu học sinh bậc Tiểu học, THCS, THPT tại TP.HCM tựu trường.

Tại trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, ngay cổng trường các giáo viên hoá thân thành các nàng tiên xinh xắn. Mỗi cô với một giỏ kẹo mút trên tay. Tất cả các bé khi vào trường đều được đo thân nhiệt và tặng một chiếc kẹo mút ngọt ngào. Sau đó, các bé được các cô dẫn vào tận lớp.

Cô giáo hoá thân thành nàng tiên xinh đẹp tặng kẹo cho học sinh lớp 1. Ảnh: NQ

Cô giáo hoá thân thành nàng tiên xinh đẹp tặng kẹo cho học sinh lớp 1. Ảnh: NQ

Trong buổi đầu tập trung, các bé được các cô dẫn tham quan các khu vực trường, phòng vệ sinh, y tế, thư viện.

Các bé thích thú khi xem tấm bảng trang trí của lớp. Ảnh: NQ

Các bé thích thú khi xem tấm bảng trang trí của lớp. Ảnh: NQ

Bà Lê Thuỵ Phượng Linh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm nay trường có 6 lớp 1 với 280 học sinh. Trường tổ chức 4 lớp bán trú. “Những ngày tựu trường, qua các hoạt động của giáo viên sẽ khiến các con quen với môi trường mới, từ đó rèn cho các bé tính tự lập. Các cô chủ nhiệm lớp 1 đều có kinh nghiệm và biết chăm trò nên phụ huynh cứ yên tâm. Học sinh các khối còn lại sẽ tập trung vào thứ 5 và thứ 6”, bà Linh nói thêm.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thuý dẫn các bé đi tham quan lớp 1. Ảnh: NQ

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thuý dẫn các bé đi tham quan lớp 1. Ảnh: NQ

Tại trường tiểu học Lê Công Phép, quận Bình Tân, các bé được ba mẹ đưa đến trường từ rất sớm trong niềm hân hoan, háo hức.

Theo hiệu trưởng Nguyễn Thị Ánh Hồng, năm nay trường có tổng 1886 học sinh nhập học với 40 phòng. Riêng lớp 1 có 356 học sinh với 8 lớp. Các cô giáo có làm bảng tên cho các bé.

Lê Ngọc Thảo Quỳnh, học sinh lớp 1 thích thú khi học ngôi trường mới. Ảnh: TP

Lê Ngọc Thảo Quỳnh, học sinh lớp 1 thích thú khi học ngôi trường mới. Ảnh: TP

"Năm vừa rồi các con nghỉ dịch, bỏ học nhiều quá nên ngày 25-8 nhà trường sẽ ôn lại kiến thức cho các con", bà Hồng nói thêm.

Háo hức khi học ngôi trường mới, Lê Ngọc Thảo Quỳnh, học sinh lớp 1 bày tỏ: “Con có nhiều bạn mới lại có anh họ học chung lớp nên không thấy bỡ ngỡ”.

Đưa con đến trường từ khá sớm, chị Trần Thị Hồng Ngọc, mẹ của em Thảo Quỳnh cho hay, những ngày qua chị đã chuẩn bị cho con từ quần áo, giày dép cho đến đồ dùng học tập. "Dù ngày đầu tiên con vào lớp 1 nhưng tôi đã trò chuyện với con rất nhiều về trường mới nên tôi cũng yên tâm. Kỳ nghỉ hè vừa rồi tôi cũng cho con làm quen với mặt chữ nên cũng không quá sợ con sẽ bỡ ngỡ. Tôi hy vọng con sẽ đến trường thật vui", chị Ngọc tâm sự.

Anh Nguỵ Văn Tèo dẫn con vào tận lớp. Ảnh: TP

Anh Nguỵ Văn Tèo dẫn con vào tận lớp. Ảnh: TP

Còn anh Nguỵ Văn Tèo, phụ huynh bé Nguỵ Gia Minh, học sinh lớp 1 cho hay, sáng con dậy từ sớm để đến trường. Từ tối qua con đã tự chuẩn bị tất cả tập sách bỏ vào ba lô. "Vào trường mới, con thích thú ngắm nhìn mọi thứ. Ở nhà con ăn hơi chậm nên tôi có dặn vào lớp phải cố gắng ăn nhanh để theo kịp các bạn. Trước đây con đã học ở trường mầm non, thích nghi với nề nếp rồi nên tôi cũng không quá lo lắng", anh Tèo chia sẻ thêm.

Mỗi học sinh đều có bảng tên để giúp cô giáo dễ dàng nhận biết trong thời gian đầu. Ảnh: TP

Mỗi học sinh đều có bảng tên để giúp cô giáo dễ dàng nhận biết trong thời gian đầu. Ảnh: TP

Từ 6 giờ 30 sáng, các phụ huynh trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Bình Tân đã đưa con đến trường sau thời gian nghỉ hè.

Chị Hồ Thị Hồng Nga đưa con đến trường trong tâm trạng khá lo lắng. "Con ăn khá chậm. Trong khi, vào lớp 1, con phải tự ăn sợ không theo kịp bạn. Đây là nỗi lo của hầu hết phụ huynh”.

Cô giáo giới thiệu với các bé về nội quy lớp học. Ảnh:TP
Cô giáo giới thiệu với các bé về nội quy lớp học. Ảnh:TP

Cô giáo giới thiệu với các bé về nội quy lớp học. Ảnh:TP

Trước đó, chị Nga đã cùng con chuẩn bị quần áo, đồ dùng học tập. “Quan trọng nhất là phải chuẩn bị tâm lý cho con khi vào lớp 1. Vì con vào trường mới, gặp bạn mới sẽ có chút lạ lẫm. Tuy nhiên con cũng rất háo hức. Con đã tự bao tập, dán nhãn tên, tự lựa giày cho ngày đầu đến lớp" - chị Nga kể.

Ông Lê Thái Trung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho hay, năm nay trường có 490 học sinh. Vì trường mới xây nên chỉ có 2 khối học. Riêng khối 1 có 370 học sinh với 10 lớp. Khối 2 gồm 3 lớp với 120 học sinh. Nhà trường tổ chức 100% bán trú. Hôm nay tập trung khối 1, 22-8 tựu trường, 29-8 tập trung khối 2, đến 5-9 khai giảng xong sẽ tổ chức học bán trú.

Tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) mới hơn 6h sáng đã có một số phụ huynh dẫn con đi tựu trường. Lúc này các cô giáo đã đứng xếp thành 2 hàng ngay cổng trường để đón học sinh.

Theo bà Đỗ Ngọc Chi, hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Những ngày qua cán bộ, giáo viên nhà trường đã cùng nhau trang trí trường, lớp để chào đón các em học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh lớp 1. Đồng thời nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến tập huấn giáo viên, hướng dẫn học sinh mua sách giáo khoa mới".

Sáng nay, tại trường THCS Minh Đức, quận 1 đã tổ chức một chương trình đặc biệt chào đón học sinh lớp 6 với những hoạt động hấp dẫn.

Chương trình tại Trường THCS Minh Đức được giáo viên và các anh chị chuẩn bị rất chu đáo.
Chương trình tại Trường THCS Minh Đức được giáo viên và các anh chị chuẩn bị rất chu đáo.

Chương trình tại Trường THCS Minh Đức được giáo viên và các anh chị chuẩn bị rất chu đáo.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay TP có gần 700.000 học sinh tiểu học, hơn 400.000 học sinh THCS và 245.111 học sinh THPT. Năm học này, TP sẽ đưa vào sử dụng 575 phòng học mới. Trong đó, mầm non là 210 phòng, Tiểu học 218 phòng và THCS là 147 phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm