Thứ Tư, 16/05/2012 13:52
Theo lời khai ban đầu của Ân, trước đó vào lúc 22 giờ cùng ngày, Ân từ Đà Nẵng về nhà thăm ba mẹ, nghe người nhà kể chuyện Phương mỗi lần uống rượu vào là chửi bới ba mình là ông Anh. Thấy ấm ức trong người nên Ân đã nhờ Huỳnh Nguyên Toàn (SN 1994, hàng xóm với Phương), chở Ân đến cây xăng, dầu của bố tìm hiểu.
Khi đến, Ân phát hiện Phương đang say xỉn, ngồi trong buồng khách của cây xăng. Ân gọi nhưng Phương không ra, thấy vậy Ân liền xông vào đánh tới tấp vào người, đầu Phương. Một số người gần đó đã đến can ngăn và đưa Phương đi cấp cứu, nhưng Phương đã chết trên đường đi.