Công an ở các chốt giúp người gặp hoạn nạn trên đường

Trong gần như một thời điểm hai trường hợp gồm một thai phụ gặp tai nạn và giúp đỡ một gia đình đưa em bé bị nôn ói, mệt lã về tận Đồng Nai.

Đội Điều lệnh phối hợp với CSGT đưa thai phụ vào bệnh viện

Gần 10 giờ trưa ngày 25-8, trong quá trình kiểm tra tại chốt cầu Tham Lương, tại giao lộ đường Trường Chinh và Phan Văn Hớn (đoạn giáp ranh giữa phường Tân Hưng Thuận và phường Tân Thới Nhất, quận 12) thì đội Điều lệnh, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (PX03) Công an TP.HCM phát hiện có vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra ở gần chốt kiểm soát thuộc Công an quận 12, TP.HCM. Ảnh CA

Cụ thể, chị Phan Thị Lệ (34 tuổi) điều khiển xe máy đã va chạm với xe máy do anh Phùng Ngọc Bảo (42 tuổi) khiến người phụ nữ cùng phương tiện ngã xuống đường.

Người phụ nữ đang mang thai 37 tuần tuổi văng ra xa. Phát hiện sự việc, tổ công tác phòng PX03 và tổ trực chốt Công an quận 12 và các đơn vị liên quan cách đó khoảng 100 mét đã nhanh chóng chạy tới.

Tổ công tác đang trực chốt cùng với tổ điều lệnh đã nhanh chóng giúp đỡ thai phụ gặp tai nạn. Ảnh CA

Các cán bộ chiến sĩ đã dìu chị Lệ đứng dậy, người phụ nữ cho biết có hiện tượng đau bụng, nghi chảy máu trong, chân tay trầy xước.

Các cán bộ chiến sĩ tại hiện trường phán đoán qua tình hình thực tế khả năng cao chị Lệ bị động thai.

Nắm tình hình thời điểm hiện tại không có xe chở nạn nhân cũng như thời điểm hiện tại, dịch bệnh đang căng thẳng, khả năng lây nhiễm cao.

Tổ kiểm tra điều lệnh đã phối hợp với tổ công tác đang trực chốt thuộc Công an quận 12 đưa chị Lệ lên xe công vụ.

Tổ công tác dùng xe công vụ nhanh chóng đưa thai phụ vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh CA

Xe của tổ công tác được một xe mô tô đặc chủng của CSGT Công an quận 12 chạy trước dẫn đường, đưa thai phụ đến bệnh viện Mỹ Đức trên đường Núi Thành (phường 13, quận Tân Bình) đi cấp cứu kịp thời.

Sau đó tổ công tác cũng điện thoại, thông báo cho chồng chị Lệ đến bệnh viện chăm sóc vợ.

Anh Huy, chồng thai phụ cảm kích trước sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của lực lượng công an.

“Hôm nay vợ tôi đi khám thai, tuần thứ 37, trong quá trình đi tham gia giao thông qua chốt kiểm soát thì gặp tai nạn. Lúc đó tôi đang ở nhà, do hoàn cảnh không đưa vợ đi khám được. Cũng may lực lượng hỗ trợ chốt đã hỗ trợ dùng phương tiện của lực lượng để đưa vợ tôi đến bệnh viện kịp thời cứu chữa” – anh Huy nói.

Anh Huy cũng gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình. “Thực sự cảm ơn các đồng chí rất nhiều vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cán bộ chiến sĩ đã phải hi sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, giúp người dân trong khó khăn” – anh Huy tiếp.

Sức khỏe của cả hai mẹ con sau đó ổn định. Ảnh CA

Theo một cán bộ lãnh đạo Đội Điều lệnh, Phòng PX03, khi phát hiện vụ tai nạn giao thông đã nhanh chóng phối hợp giúp người dân.

"Trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao, thế nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ chúng tôi sẵn sàng bất chấp hiểm nguy, cứu tình mạng người dân là trên hết. Thật sự, bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con chị Lệ, chúng tôi thấy vui và hạnh phúc" – vị này nói.

CSGT giúp đưa cả gia đình về tận nhà ở Đồng Nai

Cũng vào trưa cùng ngày, anh Hồ Huỳnh Lợi, ngụ ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cùng vợ đi xe gắn máy, đưa con nhỏ chưa đầy hai tháng tuổi đi khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM do cháu bé có biểu hiện khó chịu.

Trên đường về, do giữa trưa nắng nóng, em bé liên tục nôn ói ra sữa và mệt lả, thương vợ con nhưng không biết làm cách nào nên anh Lợi dừng lại gần chốt kiểm soát dịch của Công an quận 10 ở đầu đường 3 tháng 2 để nhờ sự hỗ trợ.

Trong trưa cùng ngày, anh Lợi đưa con đi bệnh viện và cầu cứu lực lượng CSGT đang làm việc. Ảnh HT

Sau khi thăm hỏi, nắm được hoàn cảnh trên và để đảm bảo sức khỏe cho cháu bé, lực lượng CSGT đang trực chốt liền báo cáo về Ban chỉ huy Công an quận 10 xin ý kiến.

Được sự đồng ý, Trung tá Nguyễn Hữu Lanh, phó đội trưởng Đội CSGT và trật tự, Công an quận 10 đã dùng xe cá nhân để đưa vợ con anh Lợi về tận nhà tại TP. Biên Hòa.

CSGT quận 10 sau đó đã hỗ trợ đưa người phụ nữ cùng cháu bé về tận Đồng Nai. Ảnh HT

“Mấy anh chốt chỗ gần tôi ở đã tạo điều kiện, dù không có giấy nhưng thấy tôi chở em bé như vậy nên cho tôi đi tới đây. Lúc nãy có điện taxi mà đi không được. Tới đây thì được mấy anh hỗ trợ hết sức. Khi về thấy bé nôn ói, nguy hiểm, trời mưa tới rồi mà không biết sao về nữa nên nhờ các anh giúp đỡ, xin cảm ơn, không có các anh giờ không biết sao luôn” – anh Lợi nói.

Trung tá Nguyễn Hữu Lanh, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an quận 10, TP.HCM cho biết, đơn vị tăng cường tối đa giữ gìn trật tự an ninh và phòng chống dịch COVID-19.

Người cha sau đó đi xe máy theo cùng về. Ảnh HT

“Trong quá trình làm nhiệm vụ gặp người dân khó khăn thì chúng tôi tuyệt đối giúp sức, hỗ trợ hết mình, đảm bảo an toàn, bảo vệ cho dân. Những điều chính đáng mà người dân cận, chúng tôi đều thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, ủng hộ người dân trên đường đi đảm bảo an toàn chống dịch” – trung tá Lanh nói.

Với trường hợp của anh Lợi, trung tá Lanh cho biết, người dân yêu cầu đưa đi đâu thì lực lượng CSGT sẽ đưa tới đó. “Đưa về tận nhà, dù xa hay gần. Tới địa điểm giáp ranh thì chúng tôi liên lạc với địa điểm giáp ranh để bàn giao hoặc đưa về trực tiếp nhà nếu địa bàn giáp ranh tạo điều kiện” – trung tá Lanh tiếp.

Theo đó, Trung tá Nguyễn Hữu Lanh đã thông báo cho các chốt kiểm soát dịch trên đường đi để đưa hai mẹ con về đến nhà ở TP. Biên Hòa, giáp ranh với TP.HCM an toàn và trở về vị trí công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm