Công an vào cuộc vụ nam thanh niên ở Bạc Liêu bị lừa sang Philippines

(PLO)- Công an đã lấy lời khai bước đầu các thành viên gia đình của nam thanh niên cho rằng bị lừa sang Philippines, muốn về phải trả 50 triệu đồng tiền chuộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-5, ông Liên Khanh, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, liên tiếp hai ngày qua, Công an thị xã Giá Rai đã đến địa phương lấy lời khai của nhiều người. "Con trai tôi và tôi được mời lên xã để lấy lời khai. Con gái lớn của tôi do tật nguyền nên Công an đã đến tận nhà ghi lời khai. Chúng tôi đã cung cấp toàn bộ những thông tin, chứng từ, hình ảnh mình có được cho Công an"- ông Liên Khanh nói với phóng viên PLO.

Dù gia cảnh khó khăn nhưng ông Khanh quyết không để con trai làm công việc lừa thiên hạ. Ảnh: TRẦN VŨ

Dù gia cảnh khó khăn nhưng ông Khanh quyết không để con trai làm công việc lừa thiên hạ. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Khanh cũng cho biết, Công an hướng dẫn không cần làm đơn từ, họ đến ghi nhận trực tiếp bằng biên bản tin báo tội phạm của gia đình ông.

Như PLO đã thông tin, tháng 3-2023, trang mạng xã hội cá nhân của chị H. (Người cùng xã) đưa tin tuyển lao động làm việc nhẹ lương cao ở Philippines. Liên Dỹ Khang, 23 tuổi, con trai của ông Liên Khanh đã tìm hiểu và Khang chính thức qua Philippines làm việc vào ngày 24-4-2023.

Tuy nhiên, công việc không phải là bán hàng SEO như lời giới thiệu của H., mà là dùng tài khoản ảo để đi làm quen những người Việt Nam cao tuổi, có tiền, chát chít gây tình cảm, lòng tin, nhằm mục đích dụ họ mua chứng khoán. Khang nhận thấy đó là việc đi lừa gạt người khác, nên xin nghỉ việc. Người ta bảo Khang muốn nghỉ thì phải trả chi phí 50 triệu đồng. Nếu không có số tiền này họ sẽ không trả giấy tờ, hộ chiếu, không cho ra khỏi toà nhà.

Sau đó, vào ngày 10-5-2023, gia đình Khang đã chuyển gửi 50 triệu đồng theo yêu cầu trên và họ đã để Khang về Việt Nam.

Khang và gia đình xác định, chi phí bay qua Philippines do người giới thiệu tên H. chi trả. Khang làm việc 15 ngày và được trả khoản tiền tương đương 5 triệu đồng. Tuy nhiên, để về, gia đình đã phải xuất ra 50 triệu đồng tiền chuộc và gần 10 triệu đồng để Khang mua vé máy bay và làm lộ phí về nhà.

Ông Liên Khanh rất bức xúc câu chuyện này, đã lập tức đến Công an Giá Rai trình báo khi Khang vừa về nước. "Nhà tôi sống bằng nghề mua bán nhỏ, lột hột điều thuê, chưa bao giờ dành dụm được 50 triệu đồng. Vậy mà nay phải đi hỏi vay ngần ấy tiền để chuộc con, biết bao giờ mới trả nổi"- ông Khanh bức xúc nói.

Theo lời kể của Khang, ngay khi đến Philippines, Khang được đưa vào một toà nhà 18 tầng và bị cấm túc, không được ra khỏi toà nhà cho đến lúc về. Khang còn bị cấm sử dụng điện thoại cá nhân. Trong công việc, Khang bị buộc giả mạo một người nổi tiếng, cả tên và hình ảnh để đi làm quen với những người Việt Nam lớn tuổi.

"Toà nhà đó có khoảng 300 người Việt Nam cùng làm công việc giống như em. Chủ điều hành là người Trung Quốc. Em rất sợ hình ảnh những người bảo vệ, luôn lăm le roi điện trong tay và sẳn sàng chít điện những người làm dậy muộn"- Khang nói với phóng viên PLO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm