Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2017

Cuộc chiến trên đỉnh Vĩnh Hy

Đây cũng là chặng đấu đường đèo cuối cùng nhằm xác định chiếc áo đỏ “nữ hoàng leo núi” chung cuộc.

Tại chặng thứ tư 51 km vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) kết thúc với chiến thắng giúp Nguyễn Thị Thật khẳng định ngôi vị số một trên bảng điểm áo xanh, có thể thấy các cuarơ Nhật chỉ thi đấu chiếu lệ nhằm dưỡng sức cho chặng đua quyết định về Phan Rang.

Mùa giải 2016, tay đua Nhật Kaneko Hiromi từng bị Nguyễn Thị Thi (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) nẫng mất chiếc áo đỏ ngay trên đỉnh Vĩnh Hy. Rất có thể lịch sử sẽ tái lập nếu ở chặng đua sáng nay Karami Miyoko tiếp tục bị Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase) vượt mặt trên con đèo cách mực nước biển hơn 150 m này.

Tay đua Biwase Đinh Thị Như Quỳnh sáng cửa trong cuộc cạnh tranh áo đỏ chung cuộc so với đối thủ phía sau Karami Miyoko (số 31). Ảnh: PHẠM HUY

Trên bảng tổng điểm áo đỏ, Như Quỳnh hiện kém Karami Miyoko đúng 1 điểm. Thế nên cơ hội để tay đua Bình Dương soán ngôi đối thủ là rất lớn. Do ban tổ chức cuộc đua chia nhỏ đèo Vĩnh Hy thành ba cột mốc tính điểm (10, 20, 30 điểm cho tay đua đầu tiên cán mức) nên cuộc chiến đoạt áo đỏ chung cuộc vì thế sẽ rất nghẹt thở.

Không chỉ cạnh tranh nhau chiếc áo đỏ, cả Như Quỳnh và Karami Miyoko cũng đứng cạnh nhau trên bảng tổng sắp áo vàng. Tuy nhiên, cơ hội để tay đua Biwase lật ngôi đối thủ Nhật Bản là cực khó bởi khoảng cách kém hơn ba phút.

Lợi thế lớn nhất mà Như Quỳnh nhận được trong cuộc đua này là đối thủ phải tập trung toàn lực cho chiếc áo vàng - danh hiệu cao quý nhất cuộc đua, thay vì tập trung quá nhiều mặt trận rồi mất “cả chì lẫn chài” như kết cục nhãn tiền ở chặng 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm