Sáng 8/5, chị Nguyễn Thị Hải Minh định bán cả 13 lượng vàng, nhưng khi tới tiệm vàng lại đổi ý chỉ bán 5 cây được hơn 135 triệu đồng. Chị bỏ tất cả tiền và 8 lượng vàng vào túi xách, một mình đi thẳng từ tiệm vàng đến Quỹ tín dụng Liên Phương để gửi.
Vừa dừng xe trước cửa Quỹ, chưa kịp lấy túi xách thì có 2 thanh niên đi xe máy áp sát, chị tưởng là khách hàng đi giao dịch nên không cảnh giác, đang loay hoay khóa xe thì bị 2 tên này giật chiếc túi xách.
|
Chị Minh đã bị hai tên cướp áp sát và lấy đi túi tiền ngay trước cửa Quỹ tín dụng này. Ảnh: Q. Dũng |
Quá bất ngờ và hoảng loạn, chị Minh tri hô cướp. Lập tức hai vệ sĩ đang gác trước cửa Quỹ tín dụng cùng với các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đoạn đường trước Quỹ truy đuổi. Tuy nhiên bọn cướp đã tăng tốc chạy vào một vài đường nhỏ xung quanh tẩu thoát.
Trung tá Trương Văn Quý, Trưởng công an Phường 8 thành phố Đà Lạt cho biết: “Đây là loại tội phạm mới từ trước tới nay chưa xảy ra trên địa bàn, nhiều khả năng bọn cướp đã theo dõi chị Minh từ tiệm vàng và chờ cơ hội thuận lợi để ra tay”.
Công an Đà Lạt đang truy tìm bọn cướp.
Theo Quốc Dũng (VNE)