Cứu trợ nhỏ giọt ở Philippines

Tổng thống Philippines cho rằng nói 10.000 người chết là quá đáng.

Đến ngày 13-11, tức sáu ngày sau khi siêu bão Haiyan càn quét Philippines, dù đã có nhiều tuyên bố cứu trợ của cộng đồng quốc tế nhưng trên thực tế tình hình cứu trợ vẫn diễn ra rất chậm chạp.

Thoát khỏi Tacloban

Reuters ghi nhận tại TP Tacloban (đảo Leyte), hàng ngàn người cố rời khỏi nơi tang thương này bằng mọi giá. Tại sân bay đổ nát, họ xô đẩy nhau để có được một chỗ trên chuyến về của các máy bay vận tải quân sự C-130 chở hàng cứu trợ đến Tacloban.

Patrick Fuller, người phát ngôn Chữ Thập đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết chỉ có máy bay quân sự hoạt động và số chuyến bay vẫn còn hạn chế trong bối cảnh tàu phà đều quá tải. Báo Huffington Post dẫn lời Đại úy quân y Emily Chang nhận xét: “Mọi người đều hoảng sợ. Họ nói không có thức ăn, nước uống và họ muốn rời khỏi đây”. Một bé gái bảy tuổi bị đám đông xô đẩy đã bất tỉnh tại chỗ. Bà mẹ kể: “Chúng tôi đã ở đây ba ngày rồi mà vẫn không có số để lên máy bay… Chúng tôi sắp chết đói”.

Xô đẩy nhau mong được lên máy bay rời chốn tang thương Tacloban. Ảnh: AP

Hãng tin AFP tường thuật trong khi một phóng viên AFP chờ chuyến bay rời khỏi Tacloban, chị Carol Mampas, 48 tuổi ôm trên tay con trai ba tuổi đang lên cơn sốt nói: “Chúng tôi không còn nhà cửa, tiền bạc, giấy tờ… Ông vui lòng nói với chính quyền giúp chúng tôi. Đồ ăn đâu? Nước uống đâu? Binh lính gom xác chết đâu?”.

Nhà báo Kate Hodal, đặc phái viên báo The Guardian (Anh), mô tả: Trên đường đến Tacloban, ngay sau một quan tài màu trắng là hàng đống xác chết trương phình, trong đó có đàn ông, đàn bà, chó, mèo, heo.

Cướp gạo bị tường đè chết

Ngày 13-11, lực lượng cứu hộ đã đến được TP Guiuan và TP Basey. Tổng thống Benigno Aquino cho biết chính phủ vẫn chưa thể liên lạc với khoảng 30 chính quyền địa phương.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Enrique Ona tuyên bố trên đài phát thanh DZMM: “Chúng tôi đang thiếu túi đựng xác”. Ông cho biết quá trình thu gom các thi thể có thể diễn tiến nhanh hơn khi có nhiều túi đựng xác hơn nữa.

Trong bối cảnh chính quyền chưa đủ khả năng cung cấp thức ăn, nước uống, thuốc men, chỗ ở, một số người đói khát trang bị súng ống đã xông vào các căn nhà chưa sập tìm thức ăn. Ngày 13-11, ông Alfred Romualdez, thị trưởng TP Tacloban, cho biết đoàn xe chở các thi thể định đưa đi an táng tập thể đã phải quay đầu vì có tiếng súng.

Cục Lương thực quốc gia thông báo hôm 12-11, tại Alangalang cách Tacloban 17 km, những người đói khát đã xông vào một kho gạo của Cục cướp gạo. Các binh sĩ và cảnh sát bảo vệ kho gạo đành bất lực đứng nhìn vì số người cướp gạo quá đông.

Một bức tường sập xuống đã đè tám người cướp gạo chết tại chỗ. Hơn 129.000 bao gạo loại 50 kg bị lấy đi.

Ngoài những người dân đói khát, một mối đe dọa nữa là các phần tử nổi dậy thuộc tổ chức Quân đội nhân dân mới. Báo chí Philippines đưa tin khoảng 15 tay súng nổi dậy đã phục kích tại một cây cầu và tấn công đoàn xe tải chở hàng cứu trợ ở Matnog cách Tacloban khoảng 240 km.

Đặc phái viên đài phát thanh France Info (Pháp) tường thuật các tay súng nổi dậy cũng đã tấn công kho gạo.

Nhật sẽ đưa 1.000 binh sĩ

Ngày 13-11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật tuyên bố Nhật sẵn sàng điều động 1.000 quân sang Philippines tham gia cứu trợ. Kèm theo đó là ba tàu chiến và các máy bay. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết đang thảo luận với Philippines về vấn đề này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật đã điều 50 binh sĩ đến Manila theo yêu cầu của Philippines để tham gia cứu tác y tế và vận tải. Nếu Nhật điều động đến 1.000 quân thì đây là chiến dịch cứu trợ lớn nhất của Nhật ở nước ngoài.

Hôm 12-11, LHQ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 301 triệu USD để đầu tư cho chương trình hành động nhằm khắc phục hậu quả cơn bão Haiyan ở Philippines trong thời gian đến cuối tháng 5-2014. Chương trình tập trung cho lương thực, y tế, vệ sinh, chỗ ở, dọn dẹp đống đổ nát và bảo vệ những người thiệt thòi nhất.

LHQ dự kiến sẽ thiết lập ba trung tâm viễn thông khẩn cấp ở Tacloban, Cebu và Roxas. Chương trình Lương thực thế giới của LHQ (PAM) cho biết sẽ tập trung quyên góp 83 triệu USD trong số 301 triệu USD của LHQ. Ở giai đoạn đầu, PAM sẽ chở đến Philippines bằng đường hàng không 1.000 tấn bánh quy giàu năng lượng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo các đoàn công tác của WHO từ Bỉ, Nhật, Israel, Na Uy đã đến Philippines để lập bệnh viện dã chiến.

Đêm 12-11, trả lời đài truyền hình Mỹ CNN, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết chính quyền các địa phương đưa ra con số 10.000 người chết là quá đáng. Ông ghi nhận: “Khi chúng ta đang ở trung tâm hủy diệt…, có tình trạng chấn thương về cảm xúc, đặc biệt khi nói đến số người chết… Con số mà tôi có hiện giờ là khoảng 2.000-2.500 người chết”. Ông thừa nhận đó cũng chỉ là số liệu tạm thời.

HOÀNG DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới