Đại bàng Garuda bị bắn hạ tại Việt Trì

(PLO)-Báo chí Indonesia nói gì về trận thua đầu tiên của ứng viên vô địch Indonesia tại SEA Games 31?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Bola (Indonesia) viết, những “đại bàng Garuda” trẻ (biệt danh các đội tuyển Indonesia) đến VN với mục tiêu lên ngôi vô địch. Không chỉ Indonesia có lực lượng hùng hậu với dàn cầu thủ trẻ trưởng thành và giàu kinh nghiệm trận mạc, họ còn được chuẩn bị và giúp đỡ chu đáo. Hơn nữa ba năm về trước U-22 Indonesia đã vào chung kết SEA Games, (thua VN 0-3). Lần này, họ phải lên ngôi vô địch SEA Games 31, không còn mục tiêu nào thấp hơn nữa.

Hình ảnh hai HLV Hàn Quốc trên báo Bola của Indonesia.

Hình ảnh hai HLV Hàn Quốc trên báo Bola của Indonesia.

Nhưng nghiệt thay, ngay tại thành phố nhấp nhô đồi và núi ở Việt Trì trông như vùng “bán sơn địa” ấy, tưởng chừng là “sân chơi” của “đại bàng Garuda” như chính cách hứa hẹn của HLV Shin Tae-yong, nhưng không phải. Việt Trì nhấp nhô đồi núi, cây xanh rất nhiều ấy lại là nơi “chôn vùi” những “đại bàng Garuda”.

Cái thua 0-3 quả là khó chấp nhận với HLV Shin Tae-yong. Ba năm về trước U-22 Indonesia do HLV nội Indra Sjafri dẫn dắt thua 0-3 ở chung kết, còn lần này đội trẻ Indonesia có HLV đẳng cấp người Hàn Quốc cơ mà.

Thế nhưng gần 20 ngàn khán giả Việt Trì lần đầu chứng kiến “những chiến binh sao vàng” bắn hạ “đại bàng Garuda một cách thật thuyết phục.

Báo chí Indonesia bắt đầu có những câu hỏi đặt ra về mục tiêu vô địch của U-23 Indonesia và HLV Shin Tae-yong phải hoàn thành nhiệm vụ.

Thua U-23 VN không phải là quá bi kịch với U-23 Indonesia bởi thực lực của họ không phải yếu, thậm chí họ phấn đấu đánh bại ba đối thủ còn lại để vào bán kết vẫn có thể xảy ra.

Tuy nhiên cách HLV Park Hang-seo “bắn hạ” “đại bàng Garuda đã làm cho báo chí Indonesia phải thán phục.

Hiện trường

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm