Đi hái măng bán lấy gạo, 2 dì cháu bị lũ cuốn mất tích

(PLO)- Trên đường đi hái măng, hai dì cháu không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể người dì, còn cháu vẫn đang mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, một lãnh đạo UBND xã Đắk Phơi, huyện Lắk, Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai người bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TH

Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TH

Trước đó, sáng 3-9, chị HDL (29 tuổi) cùng HVL (7 tuổi, cháu ruột của chị L) đi bẻ măng để bán kiếm tiền mua gạo.

Trên đường đi, không may hai dì cháu bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng nước sâu, chảy xiết.

Người thân không thấy hai dì cháu về nhà nên đi tìm nhưng không có kết quả và báo chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Đến sáng 4-9, thi thể của chị L được tìm thấy, cách nơi hai dì cháu gặp nạn vài chục mét.

Riêng cháu bé vẫn mất tích, lực lượng chức năng đang tìm kiếm.

Được biết, gia đình cháu L thuộc hộ nghèo của xã, chính quyền địa phương đã đến gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu.

Theo chính quyền địa phương, những ngày qua, tại huyện Lắk, trời mưa trên diện rộng, khiến mực nước tại các dòng sông dâng cao. Một số khu vực có tình trạng bị ngập nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm