Theo bà Dương Thị Nhã, chủ KDL Vườn Xoài, năm 2000, trong quá trình cải tạo và xây dựng KDL, bà phát hiện một cây gỗ lớn nằm bên cạnh con suối. Mặc dù lúc đó bà không biết đây là cây gỗ sưa nhưng bà đã chừa lại để chăm sóc. Sau đó, bà cho xây một chuồng nuôi gấu bên cạnh cây nghi là gỗ sưa này.
Hiện trường cây gỗ sưa bị chặt trụi sát gốc tại KDL Vườn Xoài. Ảnh: VT
Đến đầu tháng 7-2012, có bốn người lạ đã đột nhập vào KDL và cưa trộm một đoạn nhánh sưa dài 2,4 m. Mới đây, ngày 10-7, nhân viên KDL phát hiện hai người vác cây gỗ (ước lượng nặng 80 kg) bỏ lên xe tải đậu chờ sẵn ở bên ngoài rồi chạy mất.
DUY ĐÔNG